TP.Hồ Chí Minh

Bắt nghi can cắt cổ, sát hại cha dã man

ANTĐ - Sau khi ra tay cắt cổ cha ruột một cách man rợ, nghịch tử gọi điện cho người mẹ nói “con vừa giết cha”, rồi tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT, Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ hành vi “giết người” của đối tượng Ngô Quang Hiếu (SN 1990). Nạn nhân là ông Hảo (SN 1964, cha ruột Hiếu), cả 2 đều tạm trú quận Tân Phú.

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trưa 8/7, nhiều người dân nghe tiếng cãi vã giữa ông Hảo và Hiếu về chuyện tiền bạc, trong căn phòng trọ nằm trên đường Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Một lúc sau, Hiếu từ trong phòng đi ra vội vã đi ra ngoài, khuôn mặt có vẻ bất thường, nhưng mọi người không nghĩ là nghịch tử này lại nhẫn tâm cắt cổ giết cha ruột một cách man rợ đến như vậy.

Sau khi gây án, đối tượng Hiếu điện thoại cho mẹ ruột, nói mình vừa giết cha nhưng người mẹ vẫn chưa tin đó là sự thật. Đến 15h cùng ngày, người mẹ đi làm về tá hỏa phát hiện thi thể ông Hảo nằm giữa vũng máu nên truy hô, cầu cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng quận Tân Phú nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Chiều cùng ngày, Công an bắt được đối tượng Hiếu ở một địa điểm tại quận 11.

Những người trong xóm trọ cho biết, gần đây Hiếu có dấu hiệu nghiện ma túy, thần kinh không bình thường. Hằng ngày, Hiếu ít nói chuyện với mọi người xung quanh, thường xuyên cãi nhau với cha ruột của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.