TP.HCM:

Bắt hung thủ sát hại nam thanh niên đang trông nhà cho bạn gái

ANTĐ - Mâu thuẫn trong chuyện tài chính, Quốc cầm dao đến tấn công sát hại nạn nhân khi anh này đang trông coi nhà cho bạn gái.

Chiều 12/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Đông Quốc (SN 1987) và Lê Nhựt Tân (SN 1992, cùng ở tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “giết người” và “không tố giác tội phạm”.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang cùng cố hồ sơ, chuyển giao 2 nghi can này cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra, trong đó đối tượng trực tiếp gây án là Trần Đông Quốc (ảnh trái)

Theo đó, lúc 15h chiều 10/5, anh Huỳnh Văn S ( SN 1988, quê tỉnh Tiền Giang) đến trông nhà cho bạn gái ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh. Lúc này có 1 nam thanh niên lạ mặt đến nói chuyện với anh S, sau đó 2 bên xảy ra cãi vã to tiếng.

Bất ngờ đối tượng rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát chí mạng, khiến anh S bỏ chạy một đoạn rồi gục hẳn xuống. Đối tượng gây án đã lên xe gắn máy do đồng bọn chờ sẵn, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Anh S được mọi người phát hiện lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Do vụ án có tính chất nghiêm trọng nên Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh đã khoanh vùng được các đối tượng gây án. Chiều 11/5, Công an bắt được đối tượng Tân đang trốn tại Đồng Nai. Lần theo lời khai của Tân, sáng 12/5, các trinh sát đã bắt đối tượng Quốc đang làm nhân viên tại một quán ăn trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi bị bắt giữ, Quốc thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Quốc khai, trước đó cùng làm việc với anh S ở 1 nhà hàng tại quận 1. Do mâu thuẫn tiền bạc nên Quốc mua 2 con dao thủ trong người chờ thời cơ xử anh S. Và đến chiều 12/5 Quốc nhờ Tân chở đi tìm anh S và gây ra vụ án mạng trên.