Bắt gọn hai cậu “choai” xách “phớ” đi trả thù

ANTĐ - Đang vi vu xách “phớ” trên xe máy đi tìm kẻ thù, thì hai thanh niên bị tổ công tác 141 CAHN phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ…

Sự việc xảy ra vào chiều hôm qua (15-12), khi 2 thanh niên “nhí” đang vi vu trên chiếc xe máy Jupiter màu xanh, không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đến ngã tư Nguyễn Tuân - Lê Văn Lương, thì bị tổ công tác Y3/141 do Trung tá CSGT Phạm Quang Minh làm tổ trưởng, ra hiệu lệnh dừng xe.

 
 

Mặc dù đã “ngụy trang” trên người với 3 lớp áo ấm, nhưng khi kiểm tra đối tượng ngồi sau tên là Quất Văn Hưởng (SN 1995, thôn Cẩm Bào, xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Tổ công tác vẫn phát hiện ra một con “phớ” dài khoảng 70cm, bằng inox sáng bóng, sắc lẹm, có vỏ bọc màu đen, giắt trong người.

Hưởng hồn nhiên khai là 2 anh em đang xách “phớ” tới làng Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội để “chém” kẻ thù trước đây đã “chiến” mình. Còn người cầm lái là Trần Văn Nam (SN 1992, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Tổ công tác phát hiện trong ví của đối tượng này có rất nhiều loại tiền của nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt có một mặt dây chuyền bằng vàng trắng, hình quả táo.

 

Khai thác tại chỗ, Hưởng và Nam khăng khăng rằng mặt dây chuyền trên là của chị gái. Tuy nhiên, khi hỏi chị gái tên gì, ở đâu, tại sao lại cầm của chị? thì cả hai ấp úng, cúi gằm mặt xuống đất không trả lời được. Theo nghi vấn của Tổ công tác, rất có thể hai đối tượng nhỏ tuổi này không chỉ đi trả thù, mà còn có khả năng là một “nhóm cướp”…

Cả 2 thanh niên “nhí” đã bị dẫn giải về Phòng CSHS Hà Nội, số 7 Thiền Quang để điều tra, làm rõ.