- Bắt được cá ngừ vây xanh có giá 10.000 bảng Anh
- Bắt được cá ngừ khổng lồ trị giá 2 triệu USD
- Đi bộ trên bờ biển, nhặt được cục "long diên hương" quý giá

Ông Jeremy Wade và con cá chình khổng lồ
Con cá chình Moray này nặng khoảng 27kg và trú ẩn ở các rạn san hô. Nó có bộ hàm sắc nhọn thứ hai nằm sâu bên trong cổ họng, “giống như loài ký sinh trong phim Người ngoài hành tinh” – ông Wade nói.
Vài năm trước, một con cá chình Moray đã cắn đứt ngón tay một thợ lặn khi cố gắng cho nó ăn.
Được biết, loạt phim thứ chín cũng là cuối cùng trong River Monsters của ông Wade đang được trình chiếu. Trong một tập phim, ông đã dùng tay đuổi bắt một con sứa hộp – sinh vật biển có độc tố mạnh nhất – tại bãi biển ở Queensland, Australia.
“Một số người nói tôi “không biết sợ hãi” nhưng điều này không chính xác. Nỗi sợ hãi giúp con người tập trung. Nếu không, tai nạn có thể xảy ra”, ông Wade cho biết.