Nghệ An:

Bắt đối tượng trộm xe để thỏa cơn thèm ma túy

ANTĐ - Thấy chiếc xe máy dựng không có người trông, Tùng đã dùng vam bẻ khóa chạy trốn tuy nhiên hắn bị người dân phát hiện và đuổi theo bắt giữ bàn giao cho Công an xử lý.

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ trộm cắp xe máy, đối tượng trộm cắp xe máy trong vụ án này là Chu Sơn Tùng (SN 1985), tạm trú tại xóm Đông Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương.

Theo đó chỉ trong tháng 9 - 2012, Chu Sơn Tùng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản. Khi có tiền hắn thuê xe ra Diễn Châu, Yên Thành mua thuốc về để thỏa mãn cơn thèm.

Cụ thể, vào ngày 11 - 9,  Tùng đi bộ dạo quanh xóm, qua nhà chị Võ Thị Thanh, thấy trong nhà mọi người đang ngủ hắn ngang nhiên vào nhà cuỗm 1 chiếc điện thoại di động cùng 1 chiếc chìa khóa xe máy để ở bàn rồi cầm khóa mở xe máy để ở sân phóng vụt đi. Hắn chạy xe đến thị trấn Yên Thành cắm cho một quán lấy 5.000.000 đồng.

Tiếp đó, trưa 19-9, hắn đến quán anh Năm (cùng xóm), trộm xe Dream của anh rồi chạy ra quán xe máy Diễn Kỷ, Diễn Châu bán lấy 1.650.000 đồng rồi đi mua ma túy sử dụng.

Đối tượng Chu Sơn Tùng

Không có tiền phục vụ cho những lần lên cơn thèm thuốc, ngày 24-9, hắn lại đi “dạo” quanh xóm rồi “mượn” chiếc xe máy Sirius của anh Bình chạy lên xã Yên Sơn, Đô Lương cắm xe máy cho quán anh Sỹ lấy 1.500.000 đồng.

Có một điều lạ, mỗi lần trộm xe máy là Tùng gọi điện về cho mẹ nói thật mình trộm xe máy của ai, đang cắm ở đâu,... để họ đến đó chuộc về.

Sự việc mất trộm xe máy trong mấy ngày liên tục ở xóm Đông Xuân, Hòa Sơn được báo lên Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương. Sau khi thu thập thông tin, củng cố tài liệu hồ sơ ngày 2/10, Công an huyện Đô Lương đã đến nhà Chu Sơn Tùng để làm việc.

Tại nhà, hắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình rồi lấy lý do ốm nặng, hắn hẹn ngày mai sẽ trực tiếp lên cơ quan công an làm việc. Khi lực lượng công an đi lấy lời khai của những người bị hại thì hắn tỉnh dậy, thuê xe chạy lên xã Giang Sơn.

Sau khi dừng xe để hắn bên quán ven đường, hắn nhìn thấy trong quán có 3 xe máy. Trong đó có chiếc xe máy Classico màu vàng mang BKS 37V1 - 433.18 để riêng một mình. Thấy không có ai để ý, hắn dùng vam bẻ khóa, chạy xe lên thị trấn Đô Lương. Nhưng không ngờ, hắn bị người dân phát hiện và đuổi theo đến xóm 5, xã Đông Sơn thì bắt được thu xe đưa về Cơ quan Công an huyện Đô Lương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Chu Sơn Tùng đã  từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2000, hắn bị TAND huyện Đô Lương xử 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Năm 2003, bị Công an huyện Đô Lương bắt và truy tố về tội trộm cắp tài sản. Hắn nếm trải 15 tháng tù giam tại Trại giam số 6. Năm 2004 trở về địa phương thì đến năm 2006 hắn lại tiếp tục “hành nghề”, bị Công an TP Vinh bắt và truy tố với tội danh trộm cắp tài sản. Hắn tiếp tục 5 năm "bóc lịch".

Sau khi ra trại, không chịu làm ăn hắn tìm đến rượu, vui chơi bạn bè quên đi những ngày tháng mất tự do. Thế rồi, không biết từ lúc nào hắn đã "bập" vào phải thứ khói thuốc trắng chết người. Lấy tiền cha mẹ nướng vào những trận đê mê, rồi đến khi hết tiền hắn lại vật vã trong những cơn cuồng vì thèm thuốc.

Hiện, đối tượng Chu Sơn Tùng đã được chuyển về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chờ ngày xử lý. Công an huyện Đô Lương đang củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ việc.