Bắt cóc “phú ông”

(ANTĐ) - “15 triệu tệ đã chuẩn bị xong chưa?” Chiều 14-1, bọn bắt cóc lại gọi điện đòi tiền, theo yêu cầu của phía cảnh sát, Lưu Xán viện cớ số tiền quá lớn, ngân hàng không thể thu xếp được ngay, hy vọng lùi lại một thời gian và đề nghị cho nói chuyện với chồng. “Cho chúng mày nói chuyện để bọn tao bị nguy hiểm à”. Một tên trong bọn bắt cóc nói rồi dập máy. Như vậy có thể xác định được là chúng vẫn chưa làm hại Trương Hoàn, mặt khác, bọn chúng đang nóng lòng muốn lấy tiền.

Bắt cóc “phú ông”

(ANTĐ) - “15 triệu tệ đã chuẩn bị xong chưa?” Chiều 14-1, bọn bắt cóc lại gọi điện đòi tiền, theo yêu cầu của phía cảnh sát, Lưu Xán viện cớ số tiền quá lớn, ngân hàng không thể thu xếp được ngay, hy vọng lùi lại một thời gian và đề nghị cho nói chuyện với chồng. “Cho chúng mày nói chuyện để bọn tao bị nguy hiểm à”. Một tên trong bọn bắt cóc nói rồi dập máy. Như vậy có thể xác định được là chúng vẫn chưa làm hại Trương Hoàn, mặt khác, bọn chúng đang nóng lòng muốn lấy tiền.

>>> Cú điện bất ngờ

Tên Tang Quốc Anh tại hiện trường vụ án
Tên Tang Quốc Anh tại hiện trường vụ án

Sa lưới

Sáng 15, bọn bắt cóc lại gọi cho Lưu Xán, thúc giao tiền, đồng thời chủ động hạ giá, đòi lấy 5 triệu tệ trước, sau đó sẽ thả người. Lưu Xán vẫn làm căng đòi được nói chuyện với chồng. Tối hôm đó, bọn bắt cóc đành thỏa hiệp, để Trương Hoàn gọi điện cho chú mình báo vẫn bình an và nhắn Lưu Xán nộp tiền đúng hẹn. Người chú nói lại với Lưu Xán, nhưng theo kế hoạch của Ban chuyên án, cô vẫn “giả câm giả điếc” để kéo dài thời gian.

Tổng hợp những đầu mối trinh sát thu được như giọng nói tên bắt cóc, các số điện thoại gọi đến, địa điểm đỗ xe của Trương Hoàn..., phía cảnh sát nhận định nghi phạm là dân khu vực Tây Sơn, khả năng Trương Hoàn cũng đang bị giữ ở đó. Phạm vi trinh sát được thu hẹp từng bước.

Biện pháp trinh sát kỹ thuật và khoanh vùng chi tiết nhanh chóng đem lại kết quả. 5 giờ chiều 16, địa điểm giam giữ Trương Hoàn được xác định là 1 nhà chung cư trên đường Tam Bồn thuộc khu Tây Sơn. Để không “đánh rắn động cỏ”, các trinh sát mặc thường phục lặng lẽ bao vây tòa nhà, bí mật triển khai công tác.

6 giờ chiều, các trinh sát khẳng định Trương Hoàn bị giữ trong căn hộ trên tầng 4 cầu thang 5. Căn hộ có 1 cửa sổ trông ra hành lang, khi lực lượng công an ập vào qua đường này, hai nghi phạm bên trong bị đè sấp xuống đất.

Một nhóm ập vào phòng trong, phát hiện Trương Hoàn mắt buộc một dải lụa đen, tay chân bị trói gô nằm trong nhà xí, gần như đã mất hết tri giác. Tính từ khi phía cảnh sát nhận được tin báo đến lúc đó, chưa tới 60 giờ.

Chân dung những tên bắt cóc tống tiền

“Tôi cứ tưởng mình sắp bị giết rồi”. Khi đã được đưa ra xe cảnh sát, một lúc sau Trương Hoàn mới lấy lại được tinh thần, khóc ầm lên.

Qua thẩm vấn, hai nghi phạm khai: Một tên là Tang Quốc An, 38 tuổi, một tên là Điền Chí Thụy, 36 tuổi, đều đang thất nghiệp. Vì không công ăn việc làm, trung tuần tháng 12 năm 2007, chúng nảy ra ý định bắt cóc đòi tiền chuộc để ăn tiêu. Cùng sống trong khu vực Tây Sơn nên bọn chúng biết khá rõ về thực lực của mỏ than mà Trương Hoàn làm chủ, từ đó quyết định nhằm vào “phú ông” giàu có này.

Chúng rủ thêm hai đồng phạm là Lý và Quách cùng thực hiện, trong đó một tên đã từng làm bảo vệ cho mỏ than, biết khá nhiều thủ đoạn đối phó với cảnh sát, đồng thời chuẩn bị nơi giam giữ nạn nhân, phương thức lấy tiền...

Đầu tháng 1-2008, chúng mua dao găm và một số công cụ gây án khác, bắt đầu theo dõi Trương Hoàn, chọn địa điểm ra tay. Ngày 13-1, chúng theo Trương Hoàn đến trường, phát hiện ra vị trí nơi này khá thuận lợi, người qua lại vắng vẻ nên quyết định “hành sự”.

18h40, khi Trương Hoàn thi xong ra về, vừa lên xe thì bốn kẻ bắt cóc xông ra, gí dao vào sườn yêu cầu im lặng đồng thời bịt mắt anh bằng 1 dải lụa đen. Sau đó, chúng lái xe của anh đến bãi đỗ xe trường đại học Sơn Tây, chuyển người sang chiếc xe đã thuê từ trước, đem Trương Hoàn về căn hộ của tên Lý, nhốt vào nhà vệ sinh. Tại đây, chúng dùng nhiều thủ đoạn dọa nạt, tra tấn để Trương Hoàn gọi điện về nhà yêu cầu nộp tiền, cho đến khi bị cảnh sát ập vào.

Sau này Trương Hoàn kể lại, từ khi bị bắt, anh cho rằng mình không bao giờ còn được về nhà nữa. Mấy ngày không được thấy ánh sáng mặt trời, phải sống nhờ vào bánh mỳ và nước suối của những tên tội phạm, liên tục bị chúng đe dọa, tưởng như sống được giờ nào hay giờ ấy, không biết số phận mình sẽ ra sao.

Trước mắt, hai nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự, vụ án vẫn tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm truy bắt hai tên đồng phạm đang bỏ trốn.

Bảo Trâm

(Theo Tân hoa xã)