Bắt 5 đối tượng “đập đá” trong nhà nghỉ

ANTĐ - Từ biểu hiện tụ tập nghi vấn của nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ trong nhà nghỉ tại phường Hoàng Liệt, trinh sát hình sự CAQ Hoàng Mai đã lên kế hoạch kiểm tra, bắt quả tang cả nhóm đang “đập đá”.
Rạng sáng 30- 8, CAQ Hoàng Mai nhận được tin báo, có nhóm đối tượng đang thuê phòng tại nhà nghỉ Hà Vinh, tổ 10, phường Hoàng Liệt. Nguồn tin trinh sát cho thấy, số thanh niên này thuê phòng nghỉ từ đêm 29-8, có nhiều biểu hiện của việc sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 10h30, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Hoàng Mai bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nhà nghỉ trên. Một đối tượng nam giới bị bắt quả tang trong người có 3 gói ma túy tổng hợp và các công cụ sử dụng trái phép chất ma túy.
Khai thác nóng, lực lượng công an xác định đối tượng đó là Lê Xuân Quyết, (tức Kẹ- SN 1988), đối tượng từng có tiền án về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, hiện trú ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì. Số đối tượng có mặt trong nhà nghỉ Hà Vinh và liên quan đến đối tượng Quyết còn có Nguyễn Duy Thiệu và Nguyễn Đức Thắng (cùng SN 1987), trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì; Nguyễn Thị Thúy (SN 1992), nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, và Vương Bích Hạnh (SN 1994), HKTT tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tĩnh Hưng Yên.
 5 đối tượng "đập đá" tại nhà nghỉ Hà Vinh

Lời khai của các đối tượng cho thấy, khoảng 21h ngày 29-9, Quyết rủ Thiệu đến khu đô thị Linh Đàm mua một gói ma túy tổng hợp với giá 2 triệu đồng. Sau đó, hai đứa rủ Thúy, Hạnh đến phòng 301, nhà nghỉ Hà Vinh để sử dụng. Trước khi “bay”, Thiệu nảy ý định rủ thêm một số bạn đến. Thậm chí, vài tiếng đồng hồ trước khi bị bắt, Quyết tiếp tục đi mua ma túy tổng hợp về “chiêu đãi” nhóm bạn thì bị lực lượng công an bắt giữ.    

Một nhân vật đáng chú ý khác trong nhóm “dân chơi” này là Nguyễn Thị Thúy. Mới 19 tuổi nhưng Thúy đã là mẹ của một cậu con trai 2 tuổi. Cách nói chuyện khá ngang tàng, Thúy bảo bố cô ta đang ở tù, còn vì sao bị đi tù thì Thúy… chịu. Trong quá trình tiếp xúc với cán bộ chức năng, Thúy thường dùng đại từ nhân xưng “nó”, để đề cập những người thân của mình. Người chồng của Thúy hiện cũng đang thụ án tù về tội mua bán trái phép chất bán ma túy. Chồng đi tù, Thúy ở nhà đàn đúm với đám bạn bè xấu, rồi bỏ nhà sống lang thang. Tại Hà Nội, Thúy gặp và cặp kè với Quyết, một kẻ chẳng chút tử tế.  

Vụ việc đang được CQĐT CAQ Hoàng Mai củng cố hồ sơ, phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.