Bảo vệ chị gái khỏi “yêu râu xanh”, bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man

ANTĐ - Người dân thành phố Richmond, bang Virginia, Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vụ một bé trai 8 tuổi nơi đây bị giết hại khi cậu đứng ra bảo vệ chị gái mình thoát khỏi một tên “yêu râu xanh”.

Vào khoảng 18h30 ngày 2-5 (giờ địa phương), bé trai Martin Cobb (8 tuổi) cùng chị gái 12 tuổi (giấu tên) đang chơi cùng ở khu vực đường ray xe lửa gần nhà. Bất ngờ, một kẻ lạ mặt đến gần và tấn công tình dục cô bé. Khi Martin cố gắng bảo vệ chị mình thì bị kẻ hiếp dâm ném đá vào đầu khiến cậu thiệt mạng ngay sau đó.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi nhìn thấy một bé gái trần truồng và người đầy máu chạy ra khỏi rừng gần đó. Cô bé được đưa đến bệnh viện để điều trị trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Bảo vệ chị gái khỏi “yêu râu xanh”, bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man ảnh 1
Cậu bé 8 tuổi Martin Cobb đã liều mình để bảo vệ chị gái trước kẻ hiếp dâm

Ban đầu, chị gái Martin khai với cảnh sát hung thủ là một người đàn ông da trắng. Tuy nhiên, sau khi điều tra, nghi phạm được xác định là một thiếu niên da đen. Tên này đã đe dọa cô bé không được cung cấp thông tin chính xác cho cảnh sát.

Hiện, cảnh sát đã chuyển hung thủ tới một bệnh viện tâm thần địa phương để giám định tâm lý, đồng thời chuẩn bị hồ sơ buộc tội hiếp dâm, giết người đối với tên này.

Mẹ của Martin đau lòng trước sự ra đi của con trai

Cái chết của Martin khiến nhiều người xót thương, hàng xóm đã tập trung tại hiện trường vụ án và cầu nguyện cho cậu bé dũng cảm. Người hàng xóm tên Merkeita Boyd của gia đình Martin cho biết, cậu bé được rất nhiều người quý mến bởi tính tình vui vẻ.

“Martin đã dũng cảm bảo vệ chị gái mình như một người đàn ông trưởng thành. Cô bé may mắn sống sót là nhờ có cậu em trai mình”, người này chia sẻ.