Bao thuốc lá dở còn 6 điếu

ANTĐ - Đầu năm 2013, công an phường Quỳnh Lôi liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Đào Ngọc Anh (SN 1963), HKTT tại ngõ 133 phố Hồng Mai. Nhiều thanh niên, nhất là những người từng đi cai nghiện về, thường xuyên bị Ngọc Anh tìm cách gạ gẫm, lôi kéo, quay trở lại sử dụng ma túy. Ngõ 133, ngõ 153 phố Hồng Mai, ngõ 191 phố Minh Khai…, mấy tụ điểm ấy, Ngọc Anh rất hay xuất hiện, bất kể thời điểm.

Địa bàn phường Quỳnh Lôi bớt dần những phức tạp về ma túy 

Với lính trinh sát chống ma túy CAP và cả đội nghiệp vụ CAQ Hai Bà Trưng, cái tên Đào Ngọc Anh không hề xa lạ. Năm 2005, đối tượng này trở về địa phương, sau mức án 10 năm tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Không nghề nghiệp, không bỏ được heroin, đối tượng nhanh chóng có biểu hiện quay trở lại con đường phạm pháp. Nhưng có lẽ rút “kinh nghiệm” từ lần bị bắt trước đó 10 năm, và những tháng ngày ngồi tù, Ngọc Anh có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh quái. Có thời điểm, anh ta vắng nhà cả tuần liền mà không hề làm thủ tục khai báo tạm vắng. Khi quay về và bị CSKV gọi hỏi, Ngọc Anh loanh quanh, lúc nói về quê, lúc bảo đi thăm bạn cũ. Tài liệu trinh sát cho thấy thực chất những lần vắng mặt của đối tượng này là để đi giao dịch mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Một “nguyên tắc” mà kẻ từng đi tù 10 năm về “án” ma túy đặt ra: không bao giờ giao dịch với người lạ, và không bao giờ đến địa điểm theo hướng dẫn của “khách”.

Những ngày cuối tháng 2-2013, Đào Ngọc Anh ở nhà thường xuyên hơn, nhưng chỉ ở trong nhà chứ ít khi xuất hiện ngoài đường. Nếu có việc phải đi đâu, anh ta sử dụng xe máy, chớp nhoáng quay lại, và đóng kín cửa. Anh em trinh sát nhận định, rất có thể đối tượng đã trữ được lượng “hàng” lớn trong nhà, và chuyển về nhà để giao dịch. 13h ngày 28-2, Ngọc Anh dắt xe máy ra khỏi nhà. Liên tục trong gần 2 tiếng đồng hồ, anh ta đi xe chậm rãi trên nhiều tuyến đường như để ngắm cảnh. Những biểu hiện này càng khiến trinh sát công an phường quyết tâm đeo bám. 15h, đối tượng đi theo đường Minh Khai, rồi rẽ vào ngõ 191. Ra là vậy, y chủ định đề phòng “cắt đuôi” trinh sát. Đến trước cửa số nhà 24, ngược chiều đường Ngọc Anh xuất hiện 1 người đàn ông cũng đi xe máy chầm chậm. Từ khoảng cách hơn 20 mét, trinh sát chứng kiến 2 đối tượng dừng lại trong 5 giây; người đàn ông lạ mặt nhét vào túi Ngọc Anh mấy tờ tiền, rồi tự nhiên cầm vật gì đó trong vỏ bao thuốc lá mà Ngọc Anh mở ra từ lúc nào. Nếu chỉ thoáng qua, sẽ nghĩ đó là cảnh 2 người bạn gặp nhau và mời nhau điếu thuốc. Lập tức, các trinh sát ập lại, bắt quả tang người đàn ông lạ mặt đang cầm trên tay 2 gói heroin. Dưới chân đối tượng Đào Ngọc Anh có 4 gói nilon đựng chất bột màu trắng, sau này giám định cũng là heroin. Trong vỏ sắt đựng thuốc lá còn 6 điếu.

Bị đưa về trụ sở công an phường, qua đấu tranh, người đàn ông lạ mặt khai nhân thân là Đỗ Hải Đường, 45 tuổi, nhà ở phố Hồng Mai. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Đường khai nhận mới quen Ngọc Anh được gần 1 tuần, và cho đến khi bị bắt đã 3 lần mua ma túy của Ngọc Anh. Thế nhưng với “đầu nậu” Đào Ngọc Anh, việc nhận tội không đơn giản. Anh ta một mực “tôi không biết” trước những câu hỏi của cán bộ xét hỏi. Ngay cả 4 gói heroin dưới chân, Ngọc Anh cũng chối bay. Điệp khúc “chối” được Ngọc Anh “diễn” suốt đêm, và chỉ chịu ngừng lúc 5h sáng 1-3, khi có thêm nhiều bằng chứng được đưa ra. Đó là chiếc điện thoại di động của Ngọc Anh và Đường, vẫn lưu nhiều tin nhắn thể hiện việc giao dịch ma túy; là những di biến động trong hơn 2 tuần cuối tháng 2 của kẻ gieo rắc “cái chết trắng” mà công an phường thu thập được. Ngày 1-3, công an phường hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng Đào Ngọc Anh đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với bản kiểm điểm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Địa bàn phường từ thời điểm đó, đã nhổ được một điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy.

(Ghi theo lời kể của Trung tá Phạm Việt Quý – Phó trưởng CAP Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)