“Bão” casino càn quét, tàn phá các gia đình

ANTĐ - Sau khi sa bẫy, các thiếu niên, học sinh lại trở thành “cò” cờ bạc.

Casino tiếp tục làm khổ nhiều gia đình ở tỉnh Bình Phước. “Đỏ đen” tràn về, len lỏi từ thị trấn cho đến những ngôi làng nghèo khó nằm ở nơi xa xôi, hẻo lánh. Bất cứ nơi nào, casino đang là đề tài được người dân bàn tán sôi nổi. Đối tượng dấn thân vào casino, người ít nhất cũng phải mất 50 triệu đồng, nhiều thì từ 100 đến 500 triệu đồng, không có tiền chuộc thì bị đe dọa, đánh đập dã man...

Đối tượng bị lôi kéo sang casino là con em các gia đình khá giả, có vườn điều, cao su, dân kinh doanh hoặc dân chơi, không chịu làm nhưng muốn được “lên đời”. “Cò” casino đặc biệt chú ý tới những đối tượng nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm sống, dễ dụ. Dân “cò” núp bóng trong các quán cà phê, quán nhậu, nơi tập trung đông các bạn trẻ. Chúng làm quen, xin số điện thoại mời đi chơi hoặc ăn nhậu. “Cò” không trực tiếp ra mặt trước đám đông mà chủ động điện thoại cho từng đối tượng mà mình đã theo dõi đến các điểm ăn chơi.

Lúc đầu, “cò” tỏ ra hào phóng khi bao tất cả từ A đến Z cho một chầu nhậu, về sau buông lời đường mật khiến “con mồi” xiêu lòng. Sau khi dụ được các em tham gia vào đường dây của mình, “cò” chỉ cần “alô” là có sẵn xe chở đến thẳng casino ở bên kia biên giới. Ngồi uống cà phê trong một quán cóc ven đường thuộc xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, một tay “cò” khét tiếng tên Minh bật mí: “Chủ sòng sẵn sàng treo cả 700USD tiền thưởng nếu dụ được các tay máu cờ bạc dám chơi tẹt ga”. Vì vậy, “cò” tìm đến những vùng kinh tế khá giả để giăng bẫy.

Nguyễn Khánh Lập (SN 1994, ngụ ấp Tân Hà, Tân Tiến, Đồng Phú) và Lâm Hùng (SN 1995, ngụ ấp 8, Tân Lập, Đồng Phú) đều rơi vào bẫy của “cò”. Hoàn cảnh gia đình cả hai em Lập và Hùng đều khó khăn, lại nằm trong vùng sâu, địa bàn hẻo lánh. Do nắm bắt tâm lý ham chơi, đua đòi, lười làm nhưng có tư tưởng sớm được “lên hương”, “cò” tìm đến tiếp cận và rủ đi nhậu. Nhậu xong, hai em được “cò” gợi ý qua Campuchia kiếm tiền, Lập và Hùng nghe nói đến kiếm tiền đều hí hửng: “Tụi em đâu có tiền mà qua bển”. “Cò” tên Thuận nói: “Tiền không quan trọng, chúng mày thích tao cho mượn, qua đó kiếm tiền dễ, không mất một giọt mồ hôi”. Nói xong, Thuận kêu taxi đưa hai em đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh nơi có hàng trăm xe ôm chờ sẵn. Cả hai đã bị dụ dỗ vào con đường cờ bạc.

Hơn một tháng qua, gia đình anh Lê Quang Minh (ở ấp Minh Hòa, Tân Tiến, Đồng Phú) sống trong tâm trạng lo âu, lúc nào anh cũng mong đứa con trai đang học lớp 11 trở về đoàn tụ với gia đình. Anh Minh tâm sự: “Hai lần chuộc con với số tiền 174 triệu đồng, mong con sớm nhận ra sai lầm mà chăm chỉ học tập sau này chuộc lỗi. Nào ngờ cháu vẫn đi theo con đường cũ mà không biết thương xót cho vợ chồng chúng tôi đang ngày đêm kiếm tiền để trả nợ”. Chị Sản (mẹ em Lê Quang Phương) lau từng giọt nước mắt nói trong nghẹn ngào: “Nhiều lúc vợ chồng tôi đã nghĩ đến bỏ cháu cho xong, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn về cùng lũ bạn tụ tập nhậu nhẹt, phóng xe, nẹt pô ầm ĩ ngoài đường. Cháu đã thay đổi hoàn toàn, tóc tai nhuộm đỏ, ăn nói cục cằn, nhìn con mà lòng tôi đau như dao cứa”.

Nhiều người dân các xã Tân Tiến, Tân Phú, Tân Lập... thuộc huyện Đồng Phú, Bình Phước đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất bởi con em của họ nằm trong tâm “bão” của casino. Thua hết tiền, con bạc “khát nước” mượn thêm tiền tiếp tục sát phạt. Kết cục là nhà cửa, ruộng vườn, vật dụng đắt giá trong gia đình... đều đội nón ra đi. Nguy hại hơn, sau khi thua bạc bên nước bạn, các con bạc tiếp tục dấn thân và trở thành “cò” casino chèo kéo người khác tham gia.

Theo anh Lê Văn Kiểm làm trong tổ trật tự thị trấn Tân Phú: “Sở dĩ những em trở về rồi lại đi ngay như trường hợp kể trên là để cò mồi các đối tượng khác qua Campuchia đánh bạc nhằm lấy tiền hoa hồng. Mỗi lần quay trở về, chúng kéo theo hàng chục đối tượng chia ra các địa bàn để hoạt động. Những tay “cò” này chủ yếu ở độ tuổi từ 17 đến 20, sau khi qua Campuchia, nghe theo lời dụ dỗ của các “trùm sòng” biến tướng trở thành dân “cò”. Khuôn mặt non choẹt, búng ra sữa nhưng chúng ngông cuồng, liều lĩnh, sống bất cần đời”.

Anh Lê Văn Kiểm (bìa phải) tuyên truyền tác hại của casino cho dân

Địa bàn xã Tân Tiến là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của “bão” casino, liên tiếp các đối tượng cùng nhau vượt biên đánh bạc. Có nhiều đối tượng đi hơn một tháng đến nay chưa về, gây hoang mang đối với gia đình và bà con lối xóm. Trong một xóm nhỏ có tới năm em đi đánh bạc, các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1993) đi hai lần tổng cộng gia đình mang tiền chuộc là 220 triệu đồng, Nguyễn Văn Vang (SN 1995) 80 triệu đồng, Lê Quang Phương (SN 1994) đi hai lần 174 triệu đồng, gia đình đã đi chuộc nhưng các em chứng nào tật ấy đi tiếp đến nay chưa về.
Trường hợp của Nguyễn Đức Mạnh là “nổi tiếng” nhất khu vực. Sau khi nghe tin con qua Campuchia chơi bài, gia đình anh Nguyễn Văn Thành (cha Mạnh, ngụ tổ 19, ấp Minh Tân, Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước) đã tìm mọi cách để có tiền chuộc con. Gặp chúng tôi trong tình cảnh éo le, anh Thành xót xa kể lại: “Cách đây khoảng một tuần, trong lúc đang đi làm ngoài rẫy, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số máy rất lạ và không nghe. Sau khi về nhà, thấy số điện thoại đó tiếp tục gọi tới, đầu dây bên kia cho biết nếu trong năm ngày, vợ chồng tôi không mang 4.000USD sang Campuchia chuộc Mạnh về thì sẽ lấy một bộ phận trên cơ thể Mạnh gởi về nhà để cảnh cáo. Lo sợ cho tính mạng của con nhưng chạy vạy khắp nơi để mượn tiền mà không được, vợ chồng tôi đành phải bán rẻ ngôi nhà đang ở để có tiền mang sang Campuchia chuộc con về”. Tôi vội hỏi: “Sắp tới anh chị sẽ ở đâu?”. Anh Thành trả lời: “Trước mắt, gia đình vẫn ở lại ngôi nhà cũ nhưng phải thuê lại của người ta”.

Anh Nguyễn Văn Thành (giữa) phải bán nhà để chuộc con

Ông Võ Xuân Sính - Trưởng ấp Dền Dền, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú - cho biết: “Từ đầu năm đến nay, nạn đỏ đen len lỏi tại nhiều nơi trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, thời gian gần đây bùng phát mạnh mẽ và có nhiều biến tướng khôn lường. Các đối tượng tham gia còn rất trẻ, có nhiều em đang học phổ thông cũng là nạn nhân của casino. Nhiều em sau khi thua bạc về trở thành “cò con” tiếp tục dụ dỗ bạn mình vượt biên. Mặc dù chính quyền địa phương đã mở các đợt tuyên truyền, đưa gương điển hình để cảnh giác đối với người dân nhưng từng đó là chưa đủ cảnh tỉnh đối với những con bạc khát nước”.

Casino đang hoành hành ở nhiều vùng quê và trở thành nỗi khiếp đảm của người dân. Xin trích lời của chị Hà Thị Sản thay cho lời kết: “Casino đã cướp đi của tôi tất cả, tiền bạc, thời gian, sức khỏe... Casino còn cướp đi tâm hồn và lý trí của đứa con trai tôi đang độ tuổi ngồi ghế nhà trường, đến bao giờ con tôi mới trở lại bên gia đình như ngày trước!”.