Băng nhóm tội phạm hàng đầu Colombia “bao trọn” tuyến buôn người sang Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Clan del Golfo - băng đảng tội phạm mạnh nhất Colombia đang kiếm được hàng triệu USD nhờ trợ giúp những người di cư vượt qua các khu rừng rậm đầy nguy hiểm, thậm chí mất mạng để đến được Panama và đích cuối cùng là nước Mỹ.
Người di cư từ Haiti “mắc kẹt” tại các trại tạm thời ở Necocli, Colombia

Người di cư từ Haiti “mắc kẹt” tại các trại tạm thời ở Necocli, Colombia

“Mỏ vàng” từ người di cư

Clan del Golfo được chính quyền Colombia coi là “nhóm vũ trang có tổ chức loại A” và chính quyền Mỹ tuyên bố đây là đồng minh chính của băng Sinaloa hùng mạnh của Mexico. Cả hai băng đảng đã hợp tác với nhau để cùng buôn lậu ma túy và buôn người. Mặc dù nguồn thu chính của Clan del Golfo là buôn bán cocaine nhưng gần đây tập đoàn tội phạm này đã giành được quyền kiểm soát các tuyến đường di cư giữa biên giới Colombia với Ecuador ở phía Nam và Panama ở phía Bắc. Theo báo cáo từ Indepaz, một tổ chức phi chính phủ thúc đẩy hòa bình và công lý ở Colombia, trong bối cảnh hàng nghìn người di cư từ châu Mỹ hay tận châu Phi và Trung Đông muốn đi qua Colombia, rồi Panama để đến Mỹ, Clan del Golfo đã tìm thấy một “mỏ vàng”, thu lời hàng chục triệu USD.

Lực lượng an ninh Colombia gần đây đã bắt giữ thủ lĩnh của Clan del Golfo, Dario Antonio Úsuga, hay còn có biệt danh là Otoniel. “Ông trùm” này sánh ngang với siêu tội phạm ma túy Pablo Escobar vào những năm 1990. Nhà chức trách Colombia cho biết, Otoniel đang điều hành một đường dây buôn người từ Necoclí, một thị trấn bãi biển ở phía bắc Colombia, nơi những người di cư bắt đầu chuyến đi đến Mỹ qua Darien Gap, khu rừng rậm nguy hiểm nằm giữa Colombia và Panama. Vòng xoáy buôn lậu đó có sự tham gia của hàng trăm đàn em của Otoniel, ngư dân, tiểu thương và cả quan chức chính quyền Colombia. Đường dây thu lợi không chỉ từ những người di cư mà còn từ việc cung cấp nước uống, nhà ở, phương tiện đi lại và cả an ninh cho họ.

Chính quyền Colombia và Panama đã mở lại biên giới trong năm nay sau hơn 1 năm đóng cửa do các hạn chế của Covid-19. Họ đồng ý để 650 người di cư đi từ Colombia đến Panama mỗi ngày trong nỗ lực giải tỏa nút thắt đang hỗn loạn ở Necoclí. Để giúp người di cư đến Panama, Colombia đã ủy quyền cho một công ty vận tải biển tư nhân chỉ bán 650 vé cho người Haiti, cho phép họ đi qua Vịnh Urabá đến Acandí, từ đó họ có thể đến Panama. Nhưng trên thực tế, việc đưa lậu người vượt biên bằng đường dây của Clan del Golfo lớn hơn nhiều.

Muôn kiểu kiếm tiền

Người di cư được Clan del Golfo sắp xếp đưa đến trại căn cứ ở Las Tecas, một trại căn cứ khép kín có thể chứa hàng nghìn người trước hành trình đi vào khu rừng chết chóc Darien Gap. “Không ai đến Mỹ và qua Colombia mà chúng tôi không biết. Chúng tôi có toàn quyền kiểm soát những người di cư ở đây”, Breiner, một đặc nhiệm của Clan del Golfo làm việc ở Las Tecas cho biết. Breiner tiết lộ, mỗi người di cư trả cho băng nhóm tội phạm khoảng 1.500 USD cho việc vận chuyển từ Necoclí đến Las Tecas và dẫn xuyên qua rừng đến Panama. “Vào đầu tháng 9, chúng tôi có khoảng 3.000 người di cư đến trại này, và bất kỳ ai cũng phải trả tiền, không có lựa chọn nào khác”.

Theo các nhà chức trách Colombia, vào cuối tháng 9-2021, khoảng 20.000 người di cư đã bị mắc kẹt ở Necoclí để chờ vượt qua rừng rậm đến Panama. Điều đó có nghĩa là Clan del Golfo có thể thu về khoảng 30 triệu USD. “Ở đây họ có mọi thứ - thức ăn, nước uống, internet, điện thoại di động, thậm chí cả dao rựa và ủng để đi qua Darien”, Breiner nói.

Nhưng Leonel, một người Haiti đi cùng vợ và con gái nhỏ cho biết, hầu như họ không thể tiếp tục chi trả cho mọi thứ. “Chúng tôi không có nhiều tiền nên đang nhờ vả gia đình bên Mỹ gửi thêm tiền, cũng vay mượn của bạn bè nhưng không thể tiếp tục trả được nữa”, Leonel nói.

Lượng người di cư khổng lồ ở Necoclí đã thu hút tư thương từ khắp nơi đổ về bán đủ loại mặt hàng từ ủng, thực phẩm hoặc nước uống hay môi giới các chuyến đi bằng thuyền bất hợp pháp qua Vịnh Urabá vào giữa đêm. Nhưng tất cả họ đều nộp phí cho Clan del Golfo. “Mọi thứ đều cực kỳ đắt đỏ. Chỉ để ngủ trong một căn lều nhỏ, chúng tôi phải trả gần 30 USD mỗi ngày”, Leonel nói.

Sau khi Otoniel bị bắt, các nhà chức trách Colombia hy vọng sẽ triệt phá được đế chế của hắn ở Necoclí, nhưng tổ chức này vẫn tiếp tục hoạt động dưới trướng ban điều hành mới, một thành viên của Clan del Golfo cho biết.

Mặc dù nguồn thu chính của Clan del Golfo là buôn bán cocaine nhưng gần đây, tập đoàn tội phạm lớn mạnh nhất Colombia đã giành được quyền kiểm soát các tuyến đường di cư giữa biên giới Colombia với Ecuador ở phía Nam và Panama ở phía Bắc. Trong bối cảnh hàng nghìn người di cư từ châu Mỹ hay tận châu Phi và Trung Đông muốn đi qua Colombia để đến Mỹ, Clan del Golfo đã tìm thấy một “mỏ vàng”, thu lời hàng chục triệu USD.