- Uống thuốc sâu tự tử sau khi bị ‘cướp xe máy’
- Hai lọ thuốc trừ sâu bên bờ đầm nuôi hơn 3 tấn tôm chết bất thường
- Thuốc chết người tình vì loan tin sẽ sinh con
Vào khoảng 17h45 ngày 27-2, khoa Cấp cứu, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang tiếp nhận ca bệnh đặc biệt nghiêm trọng. Các bệnh nhân nhập viện là chị P.T.N (30 tuổi) và 2 con là T.T.H (nữ - 9 tuổi); T.V.T (nam - 6 tuổi) do uống thuốc trừ sâu.
Theo cán bộ cơ sở, chồng chị N. 34 tuổi, công nhân làm việc tại cơ sở đúc thép; còn chị N. làm công nhân tại xưởng sản xuất bao bì trên địa bàn xã Tân Dĩnh. Vợ chồng chị N. ở cùng mẹ chồng, bố đã mất.
Hiện nay, 3 mẹ con chị N. vẫn đang được điều trị theo phác đồ cấp cứu chống độc khẩn cấp, thể trạng tỉnh táo, tiếp xúc được. Chị N. sau đó được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để lọc máu; còn 2 cháu H. và T. được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi Trung ương.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.