Vụ “Dùng súng hoa cải thanh toán người giữa phố”:

Bắn tình địch, bắn cả công an

ANTĐ - Liên quan đến vụ thanh toán bằng súng hoa cải kinh hoàng giữa phố như ANTĐ đã thông tin, chiều 14-12 Trung tá Phạm Văn Nho - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 6, TP.HCM - xác nhận, bước đầu hung thủ Tạ Chí Hoàng (SN 1972, tạm trú tại nhà số 62 đường số 52, phường 10, quận 6, TP.HCM) đã khai nhận động cơ gây án là do ghen tuông.
Bắn tình địch, bắn cả công an ảnh 1
Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng thanh toán tình địch

Theo khai báo của Hoàng, năm 2004 nạn nhân Huỳnh Ngọc Hải (SN 1972, trú cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 6) đến thuê căn nhà số 60 đường số 52, phường 10, quận 6, ngay bên cạnh nhà Hoàng để làm văn phòng của công ty xây dựng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Hoàng phát hiện vợ mình (tức bà T - hiện là giáo viên Tiếng Anh) có mối quan hệ không bình thường với Hải, do đó Hoàng thường xuyên tỏ ra ghen tuông, chửi bới vợ, đồng thời nhiều lần giáp mặt yêu cầu Hải chấm dứt mối quan hệ này, nếu không Hoàng sẽ bắn Hải chết. Khoảng 11h45 trưa 13-12, khi Hoàng đi công việc về đến nhà thì thấy vợ mình ngồi bên văn phòng của Hải. Nổi cơn ghen, Hoàng qua văn phòng của Hải lôi vợ về chửi bới. Hải can thiệp thì giữa Hoàng và Hải xảy ra cự cãi, giằng co. Một số người dân gần đó can ngăn thì Hải lấy xe bỏ đi. Cơn cuồng ghen đang sôi sục nên Hoàng vào nhà xách súng hoa cải ra chờ tình địch về thanh toán. Đến 12h15 trưa cùng ngày, khi Hải điều khiển xe đi công việc về thì bất ngờ Hoàng ra chặn trước xe và bắn Hải ở cự ly gần làm người đàn ông này gục tại chỗ. Khi lực lượng công an đến nơi, Hoàng đã cố thủ và bắn trả làm một trinh sát hình sự bị thương.