Bản tin bóng đá ngày 25-8-2019: CĐV Manchester United nổi giận sau chuỗi trận không thắng của đội nhà

ANTD.VN - Tối 24-8-2019, trên sân Old Trafford đã diễn ra trận đấu muộn thuộc khuôn khổ vòng 3 Premier League. Theo đó, đội chủ nhà Manchester United đã thất bại 2-1 trước đối thủ được đánh giá dưới trướng là Crystal Palace. Trong 3 vòng đấu của giải Ngoại hạng Anh 2019/2020 thì có 2 lần đội bóng “Quỷ đỏ” đã không có được chiến thắng trước những đối thủ yếu hơn. Điều này đã khiến cho nhiều CĐV của M.U không khỏi tức giận.

M.U thua sốc Crystal Palace ngay trên sân nhà

Tối 24-8-2019, Manchester United đã có một thất bại thảm hại trước Crystal Palace ngay tại chính sân nhà của mình. Màn trình diễn tệ hại này đã khiến cho đội bóng “Quỷ đỏ” nhận không ít “gạch đá” từ CĐV.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Solskjaer đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, hàng công của M.U lại liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội thành bàn.

Trận đấu trở nên kịch tính từ phút 32, trong lần tấn công đầu tiên, Crystal Palace đã có bàn thắng mở tỷ số khi Ayew thoát xuống nhận bóng từ đồng đội để chiến thắng De Gea trong pha đối mặt, mở tỉ số cho đội khách.

Với lối chơi chủ quan của mình, M.U đã nhận thua cay đắng trên sân nhà trước Palace

Kết quả được giữ nguyên cho đến khi Rashford có cơ hội đánh bại thủ thành Guaita một cách dễ dàng trên chấm 11m, nhưng đáng tiếc bóng lại dội cột dọc bật ra. Đến phút 89, M.U mới đưa trận đấu về vạch xuất phát, Daniel James dứt điểm kỹ thuật chân phải trong vòng cấm tung nóc lưới Crystal Palace, quân bình tỷ số cho MU.

Tuy nhiên, đến phút 90+3, Pogba bất ngờ để mất bóng, van Aanholt có cơ hội dứt điểm ở góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-1 cho Crystal Palace. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, đội bóng “Quỷ đỏ” của thành Manchester “trắng tay” trước Crystal Palace.

Pogba hóa tội đồ, M.U cay đắng bị Wolves cầm chân

Trước đó, rạng sáng ngày 20-8-2019,  MU đã có chuyến làm khách đầy khó khăn tới SVĐ Molineux, tại đây, đội bóng của HLV Solskjaer đã có một trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối với Wolves.

Dù có được bàn thắng mở tỉ số từ phút 27, từ tình huống phối hợp nhóm, Rashford kiến tạo cho Martial chạy chỗ thông minh rồi kết thúc bằng tung nóc lưới đối thủ. Thế nhưng, lối chơi chủ quan của M.U đã khiến họ trả giá ở ở hiệp 2, khi Ruben Neves đã đưa trận đấu quay về điểm xuất phát bằng một bàn thắng được xem là siêu phẩm.

Pogba trở thành tội đồ của M.U khi sút hỏng penalty 

Đáng nói, trong trận đấu này đội bóng “Quỷ đỏ” luôn có nhiều cơ hội để vươn lên dẫn trước nhưng họ đã không làm thế. Cơ hội rõ ràng nhất để giành lấy 3 điểm là cú sút phạt 11m ở hiệp 2, tuy nhiên, Pogba đã không chiến thắng được thủ thành Patricio.

CĐV M.U vô cùng tức giận

Với kết quả vùi dập Chelsea 4-0 ở trận mở màn, có thể nói, Manchester United đã khiến cho không ít CĐV của họ hi vọng về ngôi đầu bảng cũng như là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch Premier League 2019/2020.

Thế nhưng, đội bóng “Quỷ đỏ” đã không làm được như thế, ngược lại họ còn khiến cho nhiều người bất ngờ với thành tích được cho là bết bát của mình trong 2 trận gần đây. Những đối thủ mà Manchester United gặp ở vòng 2 và vòng 3 Premier League đều là những đội bóng được đánh giá yếu hơn, việc chiến thắng trước những đội bóng như thế này là một điều không hề khó với đội bóng này.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, nhiều CĐV của M.U đã chỉ trích đội bóng của mình

Việc chủ quan cũng như chiến thuật lối chơi thiếu nhạy bén của thầy trò HLV Solskjaer đã khiến cho đội bóng của họ không thắng 2 trận liên tiếp. Kết quả này đã khiến cho CĐV M.U vô cùng tức giận, nhiều người đã chỉ trích đội bóng này bằng những lời lẽ khiếm nhã ngay trên mạng xã hội.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, một fanpage của chính CĐV M.U lập tức đăng tải dòng trạng thái: "Tôi nói rồi, chiến thắng đầu mùa trước Chelsea chỉ là tai nạn thôi", nhằm ám chỉ chiến thắng 4-0 trước Chelsea ở trận ra quân chỉ là may mắn.