- Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025: Ngày hội thể thao vì hòa bình và đoàn kết khu vực
- Tưng bừng ngày hội bóng đá tuổi trẻ Công an Thủ đô
Không còn những bước chân chạy trên sân cỏ, không còn tiếng còi và nhịp hô chiến thuật, các cầu thủ, HLV và thành viên các đội bóng cùng nhau lên thuyền, xuôi theo sóng nước để cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của vịnh biển - nơi thiên nhiên và văn hóa Việt Nam giao hòa, lan tỏa một cách tự nhiên đến trái tim bạn bè quốc tế. Đây không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là nhịp cầu kết nối tinh thần hữu nghị giữa các quốc gia bằng những trải nghiệm giàu cảm xúc và sự sẻ chia chân thành.
![]() |
Chuyến tham quan vịnh Hạ Long để lại kỷ niệm đẹp trong lòng bạn bè quốc tế khi tham dự Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN 2025 |
Trên hành trình ấy, các cầu thủ, HLV, trọng tài và thành viên các đội bóng được dịp hòa mình vào thiên nhiên kỳ vĩ, chiêm ngưỡng những tuyệt tác địa chất như hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái - những biểu tượng bất hủ của vịnh Hạ Long. Điểm dừng chân đầu tiên là hang Sửng Sốt - nơi mang tên gọi đầy hàm ý. Trải qua hơn 1.000 bậc đá cheo leo, mọi mệt mỏi dường như tan biến khi bước vào không gian mát lạnh, lấp lánh nhũ đá lung linh, như lạc vào cõi mộng giữa đời thực.
Tiếp đó, cả đoàn ghé thăm đảo Ti Tốp, nơi bãi cát trắng ôm lấy làn nước xanh như ngọc. Trên boong thuyền, giữa trời mây lồng lộng, những cái bắt tay, nụ cười, ánh mắt thân thiện đã xóa nhòa mọi khoảng cách ngôn ngữ và quốc tịch. Bữa trưa đậm đà hương vị Việt với nem cuốn, gỏi cuốn, cá hấp lá sen... khiến các vị khách quốc tế không ngớt lời khen ngợi. Với nhiều người, đây là lần đầu họ thưởng thức các món ăn Việt trong một không gian thiên nhiên kỳ vĩ như vậy.
HLV Chayong Khumpiam (đội Thái Lan) lần đầu đặt chân đến Việt Nam, cũng không giấu được sự thích thú: “Việt Nam rất đẹp, thời tiết khá giống Thái Lan. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự mát mẻ bên trong hang Sửng Sốt hoàn toàn khác với cái nóng bên ngoài. Các hòn đảo ở đây rất đặc biệt, khác hẳn các đảo đơn lẻ ở Thái Lan. Tôi thật sự bất ngờ và thích thú khi được tham quan nơi này”.
![]() |
Các cầu thủ tham dự giải đều rất thích thú với cảnh sắc tuyệt vời của Việt Nam |
Với trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzman (Malaysia), người từng 4 lần đến Việt Nam làm nhiệm vụ nhưng chưa có dịp tới Hạ Long, đây là một trải nghiệm trọn vẹn: “Tôi rất vui và hào hứng khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây, đặc biệt là hòn đá hình con rùa trong hang Sửng Sốt. Tôi nghe nói nhiều về hình ảnh rùa trong văn hóa Việt. Ngoài công việc điều hành trận đấu, những chuyến đi như thế này giúp tôi thêm yêu đất nước mình đặt chân tới. Tôi yêu Việt Nam!”.
Cầu thủ Sovathe (đội Campuchia) ấn tượng với không chỉ cảnh sắc mà cả con người Việt Nam: “Tôi rất yêu mến sự thân thiện, hiền hậu của người Việt. Các món ăn như phở, bún chả, bánh mì… cũng để lại trong tôi những dư vị khó quên. Tôi hy vọng thể thao, đặc biệt là giải đấu này, sẽ là cầu nối để tình hữu nghị ASEAN ngày càng gắn bó”.
Còn với Souny Sihalat (đội Lào), người từng học tập và sinh sống 5 năm ở Việt Nam, chuyến trở lại lần này mang một ý nghĩa rất riêng: “Tôi tốt nghiệp và rời Việt Nam cách đây 3 năm. Lần này đặc biệt hơn bởi tôi trở lại với tư cách cầu thủ, đại diện cho Công an Lào. Đây là một giải đấu ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình anh em Việt - Lào nói riêng và ASEAN nói chung”. Cầu thủ Nguyễn Nhân Đức (đội chủ nhà Việt Nam I) bày tỏ xúc động: “Trải nghiệm một ngày ở vịnh Hạ Long giúp tôi thêm yêu đất nước mình và tự hào khi có cơ hội giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Hy vọng sau chuyến đi này, các đội bạn sẽ thêm yêu mến đất nước và con người Việt Nam”.