Bạn đọc phẫn uất vụ xe container cán chết 2 nữ sinh Hải Phòng

ANTĐ - Thông tin về vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của 2 nữ sinh trường Đại học Hải Phòng khiến bạn đọc rơi nước mắt, gửi lời sẻ chia, tiếc thương gửi đến gia đình nạn nhân. Bên cạnh sự sẻ chia, bạn đọc cũng bày tỏ sự phẫn uất với những kẻ lái chiếc xe được mệnh danh là “hung thần” đường phố…
Ngày định mệnh bên những cánh hoa rơi
Sự việc thương tâm nói trên xảy ra vào 4h15 sáng 7-3 tại cụm đèn tín hiệu giao thông vòng xuyến Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Hồng Phong, thuộc địa bàn quận Hải An, Hải Phòng.

Vào thời điểm đó, 2 nữ sinh Trần Thị Hoa và Trần Thị Trang (đều SN 1992 và cùng tỉnh Nam Định) hiện đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Hải Phòng, vừa từ chợ hoa Đằng Hải, quận Hải An trở về mang theo những bó hoa hồng về bán nhân ngày 8-3, khi đến địa điểm trên thì bị chiếc xe container BKS 16L-4485 đâm phải, cuốn vào gầm khiến 2 em tử vong thê thảm. Những cánh hoa hồng bị xé nát, trải dọc khắp đoạn đường xảy ra tai nạn.

Bạn đọc phẫn uất vụ xe container cán chết 2 nữ sinh Hải Phòng ảnh 1
Chiếc xe "hung thần" đã cướp đi sinh mạng của 2 em Hoa và Trang

Nguyên nhân ban đầu là do lái xe chạy ẩu, điều khiển chiếc xe container đi vào làn đường dành cho người đi xe máy, xe đạp nên đã dẫn đến cái chết thương tâm của 2 em Hoa và Trang.

Nỗi tiếc thương vô hạn 

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, hàng trăm độc giả đã bày tỏ tiếc thương và gửi lời chia sẻ đến gia đình 2 em với lời cầu chúc cho linh hồn 2 em được yên nghỉ. 

Bạn đọc Lê Cường bày tỏ: “Một cảnh tượng buồn, mai là ngày 8-3, ngày của phụ nữ toàn thế giới, vậy mà... Hai em gái đáng thương nằm kia bất hạnh quá, nhưng có một điều an ủi linh hồn hai em, là được nằm trên những cánh hoa mà các em tự mua tặng cho mình trước lúc ra đi... Chia buồn cùng gia quyến”.

“Chia buồn cùng gia đình 2 bạn. Thật buồn khi ngày mai, thay bằng hoa hồng, người thân của các bạn lại phải chia tay trong nước mắt!”, bạn Vương chia sẻ.

Cũng bị mất người thân bởi tai nạn giao thông, bạn Hà tâm sự: “Tôi cũng có anh trai ruột bị tai nạn giao thông và qua đời cách đây 3 năm nên tôi rất hiểu chuyện này. Đau lòng lắm. Xin chia buồn cùng gia đình”. “Mất đi người thân sẽ đau buồn biết nhường nào. Đó là 1 cú sốc rất lớn nhưng rồi cũng sẽ phải qua. Mong gia đình bớt đau buồn, sớm đưa 2 nạn nhân về quê nhà mai táng để được yên nghỉ, cũng mong linh hồn 2 bạn sớm được siêu thoát”, bạn Trần Thế sẻ chia.

Đằng sau nỗi tiếc thương và sự sẻ chia với gia đình 2 em, hầu hết độc giả đều bày tỏ mong muốn, “nếu có kiếp sau thì mong là 2 em sẽ được may mắn, hạnh phúc hơn...”.

Sự ra đi đột ngột của 2 nữ sinh cũng khiến cho bạn bè không khỏi ngỡ ngàng. “Hôm qua còn rao bán hoa nhân ngày 8-3, hôm nay đã đi xa rồi…”, bạn Vũ Quốc Cường nói trong chua xót. Bạn Zuu zuu ngỡ ngàng, choáng váng: “Hôm qua còn nói mình mua hoa nữa mà...”. “Đọc tin mà anh bất ngờ quá!. 5h sáng bạn thân em gọi cho anh, nhưng anh cũng không ngờ sự tình lại đến mức này. Mong em yên nghỉ và gia đình em sớm vượt qua cú sốc này!!!”, bạn đọc Nguyễn Văn Tùng gửi những dòng tâm sự đến người bạn xấu số của mình. “Xin chia buồn cùng 2 bạn, bề trên rước 2 bạn về để lại nhiều đau thương quá… Mong rằng các bạn sẽ hưởng hạnh phúc trên thiên đường. Bạn đi rồi nhưng hình ảnh của bạn vẫn trong trái tim chúng mình. VĨNH BIỆT 2 BẠN”, người bạn Trần Nghĩa viết. 

Và rất nhiều người bạn đã vào trang cá nhân của nạn nhân để chia sẻ. “Bình yên 2 em nhé. Chia buồn cùng gia đình 2 em, mình cũng ở Nam Định, cũng học ở Hàng Hải ở Hải Phòng. Vào tường trên facebook của em mà thật buồn. "Nha mjnh uj. maj e ban hoa 8-3. ca nha aj co nhu cau mua hoa tang ban gaj, hay to chuc cho lop... thj toj ủng hộ cho e nha!hjhj. dja djem taj cổng A dhhp." (“Nhà mình ơi, mai em bán hoa ngày 8-3. Cả nhà ai có nhu cầu mua hoa tặng bạn gái, hay có nhu cầu tổ chức cho lớp... thì tới ủng hộ em nhé. Địa điểm tại cổng A Đại học Hải Phòng” - PV). Đó là lần cuối em vào Face!”, bạn Nguyễn Đức Lượng chia sẻ.

Bản án nào cho chiếc xe “hung thần”

Bên cạnh sự sẻ chia đó, bạn đọc cũng bày tỏ sự phẫn uất và gọi người lái xe và chiếc xe container là những “hung thần” đường phố. “Lại có thêm hai nạn nhân của những chiếc xe "hung thần". Danh sách oan hồn đường bộ cứ dài mãi ra! Xin chia buồn!”, lời chia sẻ của bạn Hoàng Lộc khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ.

“Đi đúng phần đường của mình cũng chết, vậy mà cùng lắm thì gia đình nhận được mấy chục triệu tiền bồi thường”, bạn đọc Hồng Tiến cho biết và đặt ra câu hỏi: “Đến bao giờ thì những nạn nhân đáng thương ấy nhận được sự công bằng?” 

Một bạn đọc ký tên Dân Việt phẫn nộ: “Mấy tài xế chạy xe container và xe ben có coi ai ra gì đâu? Họ coi mạng người như cỏ rác... dân mình khi ra đường quá khổ. Khi nào cũng lo nơm nớp”. Cùng chung ý kiến đó, bạn đọc Phiêu Linh bày tỏ: “Tôi cũng là người Nam Định, Nam Định quê mình ít xe container nên các bạn không ý thức được sự nguy hiểm của chúng. Chúng như những gã ma quỷ mặt người. Chúng coi mạng người như cỏ rác. Bọn này luôn tự cao tự đại vì chúng (số ít) lái được xe loại này mà!”

Trước hiểm họa do những chiếc xe “hung thần” đường phố gây ra, bạn đọc đồng tình lên tiếng “Cần nghiêm trị những lái xe container chạy ẩu, cán chết người để răn đe những kẻ khác… Chúng ta thừa nhận một thực trạng, các tài xế dựa vào bảo hiểm nên đã chạy rất ẩu bắt chấp tính mạng của người dân vô tội”.

Rất nhiều bạn đọc còn kêu gọi cộng đồng cùng đưa ra hình phạt thích đáng đối với lái xe container, thậm chí có bạn đọc còn đề nghị “mang đi tử hình hết" những lái xe kiểu này để làm gương, và cho biết “Điểm đen giao thông này đã có từ lâu nhưng ngành giao thông chẳng có phương án giải quyết, một năm chết oan bao nhiêu người. Như thế này bảo sao Việt Nam luôn thuộc top đầu những nước nhiều người chết vì TNGT. Thật buồn cho nước ta”, bạn đọc Trần Mỹ Linh nói. Còn bạn đọc Nguyễn Hải cho rằng: “Người dân Việt Nam cần có ý thức khi tham gia giao thông, đừng để mình nhanh một chút mà chậm cả đời cho người khác…”