Bài 2: “Võ thuật cho tôi nhiều thứ”

(ANTĐ) - Với gương mặt dễ mến và gây thiện cảm với người đối diện, Phòng khiến chúng tôi có cảm giác thật dễ chịu khi tiếp xúc. Nếu chỉ nói chuyện và nhìn bề ngoài người thanh niên ấy, khó có thể tưởng tượng được Phòng có khả năng làm được những điều phi thường khiến ai cũng phải kinh ngạc…

Đi tìm “siêu nhân” nơi rừng sâu

Bài 2: “Võ thuật cho tôi nhiều thứ”

(ANTĐ) - Với gương mặt dễ mến và gây thiện cảm với người đối diện, Phòng khiến chúng tôi có cảm giác thật dễ chịu khi tiếp xúc. Nếu chỉ nói chuyện và nhìn bề ngoài người thanh niên ấy, khó có thể tưởng tượng được Phòng có khả năng làm được những điều phi thường khiến ai cũng phải kinh ngạc…

>>>Bài 1: Dị nhân là chàng sinh viên bình dị

Nhai và nuốt thủy tinh trước sự chứng kiến của phóng viên(Ảnh chụp ngày 4-5)
Nhai và nuốt thủy tinh trước sự chứng kiến của phóng viên(Ảnh chụp ngày 4-5)

Như trong phim

Có lẽ câu chuyện về một số người có khả năng đặc biệt chúng tôi đã được nghe và xem nhiều nhưng tận mắt chứng kiến họ làm được những điều này thì đây là lần đầu tiên. Với chúng tôi, đây quả là một chuyến đi có nhiều điều thú vị, mặc dù gian nan và gặp không ít những chuyện phiền phức. “Trường quay” thiên nhiên, giữa núi non trùng điệp càng khiến chúng tôi có cảm giác như tham gia vào một màn biểu diễn được thực hiện ở một phim trường lớn. Trước khi màn biểu diễn đập vỡ bát ăn cơm bằng sứ chỉ bằng một ngón tay được thực hiện, chúng tôi có tâm trạng căng thẳng và hồi hộp hơn cả “nhân vật” chính. Trong tư thế nghiêng người, ngón tay trỏ đặt ngang ngực, dường như Phòng tập trung cao độ để dồn toàn bộ nội công vào đầu ngón tay. Và chỉ một cái chớp mắt, cùng với tiếng “cạch”, chiếc bát đã vỡ làm đôi trước sự thán phục không thể lý giải của những người có mặt. Sau pha biểu diễn này, chúng tôi vội vàng chạy lại xem ngón tay của Phòng. Để mọi người yên tâm, Phòng giơ ngón tay không một vết xước lên cho chúng tôi kiểm chứng.

Màn biểu diễn được chúng tôi chờ đợi nhất là Phòng sẽ ăn bóng đèn thủy tinh. Như đoán được những lo lắng của chúng tôi, Phòng trấn an: “Không sao đâu, em đã thực hiện thao tác này rất nhiều lần rồi”. Dứt lời, Phòng dùng tay đập nhẹ chiếc bóng đèn sợi đốt vỡ làm nhiều mảnh, rồi đưa những miếng thuỷ tinh sắc nhọn vào miệng nhai rau ráu như nhai bánh quy khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Chỉ trong khoảng chưa đầy 5 phút, những mảnh thuỷ tinh đã bị nghiền nát và được Phòng nuốt một cách ngon lành. Chứng kiến màn biểu diễn có phần rùng rợn này, chúng tôi đều sởn da gà vì khó tin nhưng có thật. Mặc dù không thấy bất cứ biểu hiện đau đớn nào trên khuôn mặt Phòng nhưng chúng tôi vẫn cẩn thận kiểm tra lại bằng cách bảo Phòng há miệng và hiển nhiên không có một vết xước hay chảy máu trong miệng của người thanh niên có khả năng đặc biệt này.

Không cho mình là đặc biệt

Ngoài những khả năng đặc biệt mà Phòng trình diễn, điều mà chúng tôi ấn tượng và thích thú khi tiếp xúc với chàng sinh viên năm thứ 3 - khoa Chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản này bởi chính sự giản dị, khiêm tốn, điềm tĩnh và rất chân thành. Với nụ cười tươi rói, Phòng tâm sự: “Võ thuật là bộ môn em yêu thích ngay khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp III, em đã nộp đơn thi vào trường Thể dục thể thao Hà Tây nhưng không đỗ. Không từ bỏ niềm đam mê võ thuật, sau khi thi đỗ vào trường  Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, em đã tham gia vào võ đường Thiên Môn Đạo Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Hàng ngày, sau giờ học chính khóa, em lại đến võ đường để luyện tập từ 6h- 8h tối. Ngoài ra, cứ 2 lần/tuần đều đặn em lại đi xe buýt đến võ đường Mễ Trì để được sư phụ đích thân hướng dẫn. Võ thuật đã đem lại cho em nhiều thứ không chỉ sức khoẻ, mà còn khiến em ham học, yêu cuộc sống và làm chủ được bản thân rất tốt”.

Quả nhiên, khi tiếp xúc với Phòng, chúng tôi như cảm thấy trong Phòng có một nguồn năng lượng dồi dào và nụ cười luôn nở trên gương mặt hiền lành, dễ mến. Phòng cho biết, để có thể thực hiện được màn trình diễn ăn bóng điện, em đã phải tập luyện khá lâu. Trước tiên, phải tập cho răng chắc, sau đó là những bài tập hàng ngày vận nội công, ngoại công kéo dài cả năm trời. Với những điều tưởng như không thể mà Phòng đã thực hiện, em cho rằng mình sẽ không từ bỏ niềm đam mê để khám phá bản thân và chinh phục những thử thách mới.

Ngọc Bảo - Huệ Linh

“Không phải ai cũng có khả năng làm được”

Sinh viên Phạm Văn Phòng đập vỡ bát sứ bằng một ngón tay

Sinh viên Phạm Văn Phòng đập vỡ bát sứ bằng một ngón tay

Trên thế giới đã có kỷ lục Guinness về những khả năng vô hạn của con người mà người ta vẫn thường gọi là những người phi sinh học. Nhiều người đã có những màn trình diễn như: ăn vành bánh xe ô tô, ăn thuỷ tinh, ăn cả một con gà đang sống, dùng mí mắt kéo thùng nước lên... Những người này được chia làm 2 loại: Có thể họ có công năng rất mạnh và làm được những việc phi thường hoặc là họ chỉ làm được những điều bất bình thường trong trạng thái bất thần (hay còn gọi là nhập đồng). Với trường hợp của em sinh viên Phạm Văn Phòng cần phải xem trạng thái của người thanh niên này khi thực hiện những thao tác đặc biệt là do nhập đồng hay bản thân em đó có công năng. Để có câu trả lời cho hiện tượng này, em Phòng nên đến Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người để có thể đưa ra đánh giá chính xác. Với những người tham gia vào một môn phái võ nào đó, có thể họ cũng làm được những điều phi thường, song họ cũng phải công phu tập luyện và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đạt đến những trạng thái tinh thần đặc biệt, song không phải ai cũng có khả năng làm được.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải
- Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo - Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người