“Nhổ rễ” siêu đại lý ma túy:

Bài 2: Ranh ma cũng không thoát

(ANTĐ) - Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Nguyễn Minh Tuấn (SN 1981), trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, là “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy do Phong “toe” cầm đầu. Bắt được Tuấn, đồng nghĩa với việc chặt đứt đường dây, tóm được Phong “toe”.

Trấn áp tội phạm ma túy nguy hiểm. Ảnh minh hoạ


Nuốt ma túy hòng chối tội

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Tuấn là đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự về các tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù, để có tiền ăn tiêu và thỏa mãn cơn nghiện, Tuấn tình nguyện đầu quân cho Phong “toe”, hợp sức tổ chức một đường dây cung cấp “hàng trắng” quy mô đại lý. Trung bình mỗi lần “giao dịch”, Tuấn mua của Phong ít nhất 1 “cây”, (khoảng 20 triệu đồng/cây). Số “hàng” trên được Tuấn đem về chia thành từng “chỉ”, bán lại cho các “đại lý” cấp thấp hơn kiếm lời.

15h ngày 12-5, trinh sát Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội phát hiện 2 “đàn em” của Tuấn là: Bùi Hiệp (SN 1980), ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai và Trần Minh Nguyệt (SN 1982), trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đi bằng xe máy đến nhận ma túy của Tuấn đã áp sát. Thấy lực lượng công an, Hiệp nhét vội 4 gói nilon chứa heroin cầm trên tay vào miệng nhai ngấu nghiến hòng phi tang, song bị ngăn chặn kịp thời. Nguyệt bị bắt quả tang tàng trữ trái phép 2 gói nhỏ heroin. Tại cơ quan công an, quá trình xét hỏi, 2 đối tượng trên khai nhận thường xuyên mua ma túy của Nguyễn Minh Tuấn để sử dụng và bán kiếm lời.

Việc bắt giữ Tuấn được triển khai ngay sau đó. 15h30 cùng ngày, trinh sát báo tin, Tuấn đang đứng ở khu vực ngõ Lan Bá, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, nhiều khả năng chờ mua ma túy của Phong “toe”. Kế hoạch bắt giữ đối tượng được gấp rút triển khai. 16h, Tuấn nhận được điện thoại và di chuyển đến điểm giao hàng quen thuộc ở ngõ Chợ Khâm Thiên. Kế hoạch bắt giữ Phong “toe” được tạm hoãn… Sau khi nhận ma túy, Tuấn điều khiển xe máy về nhà, đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Quang Trung thì bị lực lượng công an bắt giữ. Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ trong cốp xe của Tuấn 2 gói heroin, trọng lượng 37,7 gam. Tại cơ quan công an, Tuấn khai đã lâu nay hợp tác cùng Phong “toe” mua bán ma túy. Hắn nhận số heroin trên vừa mua của “nữ quái” này giá 19,5 triệu đồng. Khi trên đường về nhà chia nhỏ bán kiếm lời thì công an bắt giữ.

Tóm gọn kẻ cầm đầu

Tổng hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai các đối tượng liên quan, ngay trong đêm 12-5, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Đoàn Thị Phong. Tại thời điểm trên, trinh sát báo tin, Phong đang ngồi bán ma túy tại một quán nước trong ngõ chợ. 22h40, ngõ Chợ Khâm Thiên trời tối đen, đường chỉ lác đác người qua lại. Ánh đèn điện le lói hắt ra từ quán nước đủ để trinh sát nhận diện người phụ nữ đang ôm chiếc túi xách đen, ngồi quay mặt ra đường là Đoàn Thị Phong. Trong vai người dân đi hỏi đường, 2 trinh sát đi trên chiếc xe “Wave tàu” cũ rích, tiến lại quán nước. Đang ngơ ngác ngóng tìm khách quen, Phong “toe” bỗng giật nẩy mình khi biết đã bị bắt. Kiểm tra túi xách của Phong “toe”, lực lượng công an thu giữ 2 gói heroin, trọng lượng 37,55 gam. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phong tại ngách 56, ngõ 100 phố Tây Sơn, cơ quan công an thu giữ 10 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, quá trình xét hỏi, Phong “toe” tỏ ra ngoan cố khi không khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình. “Nữ quái” này nhận mua 2 gói heroin trên của một phụ nữ ở ngõ Chợ Khâm Thiêm, với giá 19 triệu đồng.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Hiện đơn vị đã kết thúc điều tra vụ án Phong “toe” cùng đồng phạm can tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Hồ sơ vụ án đã được Cơ quan CSĐT chuyển sang VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật.