Bài 1: Mảnh đất “nuôi” tội phạm

(ANTĐ) - Cùng với sự xuất hiện ngày một nhiều của các khu đô thị, thì số vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở những địa bàn này càng tăng. Trộm cắp, cướp giật, cướp, hiếp dâm… đủ loại tội danh, tội phạm ấy đã tồn tại và hoạt động tại nơi mà chỉ những người khá giả mới đến ở được.

Gây án trong các khu đô thị

Bài 1: Mảnh đất “nuôi” tội phạm

(ANTĐ) - Cùng với sự xuất hiện ngày một nhiều của các khu đô thị, thì số vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở những địa bàn này càng tăng. Trộm cắp, cướp giật, cướp, hiếp dâm… đủ loại tội danh, tội phạm ấy đã tồn tại và hoạt động tại nơi mà chỉ những người khá giả mới đến ở được.

Đối tượng và tang vật vụ cướp gần 900 triệu đồng trong khu Linh Đàm
Đối tượng và tang vật vụ cướp gần 900 triệu đồng trong khu Linh Đàm

“Sợ nhất buổi tối”

Chị Mai Anh, hiện trú ở khu biệt thự bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai bộc bạch với chúng tôi như vậy. Ngày mới đến, chị đã từng tự hào, hạnh phúc vì môi trường sống tiện nghi, sang trọng. Nhưng càng ở, chị càng thấy lo lắng. Ngôi biệt thự gần 200 m2 với 3 tầng mà chỉ có 4 người ở. Sau 21h, cả khu vực yên tĩnh gần như tuyệt đối. Nhà nào biết nhà nấy, thêm vào đó, cả dãy biệt thự vẫn còn đến chục ngôi chưa có chủ. Những hôm chồng đi công tác, 20h tối là bố mẹ chồng đã giục chị Mai Anh đi kiểm tra, khóa chặt các cửa sổ, cửa ra vào.

Tâm lý “buồn, sợ, nơm nớp” đối với cuộc sống ở những khu đô thị mới, nhất là những khu vực đang tồn tại nhiều “nhà hoang” như chị Mai Anh không cá biệt. Thống kê của cơ quan công an tại các khu đô thị Linh Đàm, Đại Kim - Định Công (quận Hoàng Mai) từ năm 2008 đến nay, đã xảy ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản và trộm cắp hết sức manh động. Mấy khu đô thị này lâu nay cũng “nổi tiếng” về tình trạng có nhiều “biệt thự hoang”, là “chốn đi về” của đám đối tượng lang thang, sẵn sàng lợi dụng sơ hở của người dân để gây án. Còn nhớ cách đây mấy tháng, khu Linh Đàm xảy ra vụ ô tô để qua đêm, bỗng dưng 4 chiếc bánh xe biến mất thay vào đó là 4 chồng gạch.

Thế nhưng những vụ trộm lốp xe ô tô chưa là gì so với màn kịch cướp táo tợn được một nhóm 4 đối tượng chọn địa điểm khu biệt thự Linh Đàm để gây án. Chúng trú ở các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, và một hôm đã chủ động gọi điện thoại đến một cơ sở kinh doanh vàng bạc trên phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, đặt vấn đề muốn bán 50.000 USD tại nhà. Điểm hẹn là khu bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, ngay gần 1 ngân hàng lớn.

Ngay sau cuộc điện thoại, 2 nhân viên của cửa hàng trên đi xe máy mang theo gần 900 triệu đồng đến điểm hẹn. Tới khu vực biệt thự lô 3X2, khách bán “đô” không thấy đâu, chỉ thấy lù lù 4 đối tượng xuất hiện trên 2 xe máy không đeo biển kiểm soát, mặt bịt kín bằng khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, dùng bình xịt cay và súng bắn điện tấn công, cướp đi toàn bộ số tiền. Cho đến khi bị Phòng CSHS Công an Hà Nội bắt, nhóm đối tượng khai: Do thấy khu vực Linh Đàm vắng vẻ, nên đã lên kế hoạch cướp cho dù thời điểm gây án là giữa ban ngày.

Trộm cướp quá... dễ

Một trinh sát Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, tội phạm gây án trong các khu đô thị không thuộc dạng “ngẫu hứng”, mà chúng thường là ổ nhóm, hoạt động có chủ định và tính toán khá kỹ lưỡng trước mỗi lần ra tay. Con số mà chúng tôi cập nhật tại CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho thấy, riêng năm 2009, đơn vị bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp phụ tùng xe ô tô trong khu bán đảo Linh Đàm.

Đối tượng đầu vụ là Nguyễn Đình Hiệp, 26 tuổi, nhà phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Hiệp khai nhận hàng ngày, y thường chọn thời điểm từ 5h đến 7h và từ 18h đến 20h, cùng đồng bọn đi xe máy lang thang trong các khu đô thị, chung cư cao tầng trộm cắp phụ tùng xe ô tô. Khi gây án, Hiệp cùng đồng bọn dùng khẩu trang bịt mặt, tháo hoặc che BKS xe máy để tránh bị phát hiện. Cùng với 3 đồng phạm, trước khi bị bắt, Hiệp đã gây ra gần 30 vụ trộm cắp phụ tùng xe ô tô tại các khu nhà chung cư cao tầng ở khu đô thị Linh Đàm thuộc các phường Đại Kim, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai...

Chính địa thế tối, vắng ở các khu đô thị đã khiến đối tượng xấu sẵn sàng gia tăng tính chất, mức độ phạm tội. Điều này thể hiện trong vụ án cướp tài sản ở gần khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai xảy ra cách đây không lâu. Một nhóm 5 đối tượng cùng quê Quảng Xương - Thanh Hóa do Phạm Sỹ Hải (SN 1988) cầm đầu, hôm đó lang thang đến khu vực ngõ 104 Định Công với ý đồ định trộm cắp tài sản.

Đến khu nhà trọ của  anh Hoàng Văn Hưng, quê Cẩm Giàng, Hải Dương, thấy anh Hưng ở một mình, chúng quyết định chuyển phương án sang cướp tài sản. Với thanh gỗ nhặt được bên đường, chúng đập vào đầu bị hại, bắt ngồi im và lục soát lấy chiếc máy tính xách tay, 2 ĐTDĐ cùng chiếc ví bên trong có 500.000 đồng, 1 thẻ ATM, CMND của anh Hưng. Lời khai của các đối tượng khi bị bắt cho thấy, chúng sống lang thang ở Hà Nội, ban ngày ngủ, ban đêm thuê xe taxi chở đến các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố, phát hiện nhà nào sơ hở không đóng cửa sổ, cửa ra ban công sẽ tìm cách đột nhập, trộm cắp.

Quá trình chúng tôi thu thập tài liệu cho bài viết này thì khoảng 21h30 ngày  23-11, anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1989), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, trong khi cùng bạn gái tâm sự tại khu đô thị Việt Hưng đã bị 6 đối tượng đi 2 xe máy dùng dao tông chém, cướp 1 xe máy SH mang BKS 29V3-4361...

Còn nữa

Hoàng Quân