Bạch đào khoe sắc tinh khiết đón xuân

ANTĐ - Trong tùy bút của mình, cố nhà văn Băng Sơn từng dành những dòng ưu ái nhất để nói về bạch đào. Đó là một thứ hoa trắng muốt, trắng tinh khiết lạ lùng. Nhưng đó cũng là loài hoa khó tính, khó có hoa nào sánh bằng…

Sinh thời, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, nhà văn nổi tiếng chuyên viết về Hà Nội lại hòa vào dòng người tấp nập đến với các chợ hoa truyền thống Nhật Tân, Hàng Lược nhưng hiếm lắm mới gặp được vài nhành bạch đào nở đúng Tết Nguyên Đán.

Bạch đào là loại cây quý, khó tìm, khó trồng và lại càng khó ép nở hoa đúng Tết âm lịch như những loại hoa xuân khác như hoa mai, đào bích, đào phai… Nhiều người ở làng hoa đã thử trồng nhưng đều thất bại rồi sinh nản chí, rồi bỏ bẵng đi, quay sang trồng những loại hoa “dễ tính” và kinh tế hơn.

Có một vườn đào, nằm ráp ranh giữa Phú Thượng và Xuân Đỉnh đã ép được bạch đào nở đúng hẹn. Chủ nhân là anh Đỗ Bá Long, người có tới gần 20 năm nhân giống, “thi gan” cùng loài hoa khó tính này. Và rồi, hoa quý đã không phụ lòng người. Những gốc bạch đào vườn nhà năm nay nở rộ…