Bà trùm 9X cho đàn em sử dụng miễn phí ma túy

ANTĐ  - Cả gia đình đã phải “tan đàn xẻ nghé” vì ma túy nhưng cô gái 9x này vẫn không chịu nhận ra mà tiếp tục giẫm lên vết xe đổ của cha mẹ mình để trở thành “bà trùm” buôn bán ma túy. Nguồn cơn của tất cả sự việc cũng xuất phát từ nhưng ngày tháng ăn chơi không biết đến ngày mai của cô gái vốn xinh đẹp nhưng lại sinh ra trong một môi trường thiếu sự dạy dỗ của những bậc làm cha, làm mẹ. 

Bà trùm khét tiếng

Thông tin từ cơ quan Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy đá do đối tượng Võ Thị Hoàng Quý (SN 1994, ở phường Bình Hiên, Hải Châu, TP Đà Nẵng) đứng đầu. Ngoài Quý, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan khác là Lê Hoàng Triều (18 tuổi, trú phường Thuận Phước, TP Đà Nẵng) và Ngô Thành Nhân (24 tuổi, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ban đầu các đối tượng này khai nhận mình đang ở trọ tại một căn nhà cấp 4 thuộc phường Thuận Phước và sử dụng địa điểm này làm nơi sinh hoạt cũng như tàng trữ chất ma túy sau đó bán cho các con nghiện trên địa bàn. Khám xét nơi ở của Quý và đồng bọn, cơ quan chức năng phát hiện một gói ma túy đá tương đương 200gram, các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng chất ma túy .

Bà trùm 9X cho đàn em sử dụng miễn phí ma túy ảnh 1

“Bà trùm” Võ Thị Hoàng Quý tại cơ quan điều tra

Theo lời khai của Triều và Nhân thì nguồn hàng được Quý giao để 2 đối tượng này trực tiếp đưa cho những những “mối” hàng đặt sẵn. Tuy Quý là con gái nhưng tiếng nói của thị có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần Quý chỉ định những đối tượng còn lại đi đâu và giao hàng chỗ nào thì tất cả đều chấp hành.

Thời gian sinh sống và hoạt động trong căn nhà trọ nói trên thì mọi chi phí ăn uống, ngủ nghỉ đều được Quý lo liệu, tất cả sử dụng miễn phí ma túy xem như đó là phần thưởng mỗi ngày. Trong số những “đàn em” được Quý tuyển chọn thì Nhân là kẻ được Quý tin tưởng nhất. Bản thân Nhân đã từng lãnh án 18 tháng tù giam về tội trộm cắp. Khi mãn hạn trở về, Nhân tình cờ gặp Quý và được Quý chiêu mộ vào đường dây của mình cho tới thời điểm bị bắt. 

Cả nhà buôn ma túy

Quý là con gái út trong một gia đình có 3 anh chị em. Bố mẹ Quý là Võ Văn Lâm (SN 1958) và Nguyễn Thị Sáu (Còn gọi là Sáu Cúc) trước đây cũng là những tay anh chị cộm cán trong giới giang hồ TP Đà Nẵng chuyên cung cấp và buôn bán chất ma túy cho các con nghiện ở các quán ba, vũ trường cho tới các ngõ ngách trên địa bàn thành phố. Năm 2002, Lâm bị cơ quan công an bắt giữ và kết án 10 năm tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Không lâu sau đó, cả Sáu và anh trai của Quý là Võ Văn Đức cũng bị bắt giữ vì tội danh tương tự. 

 Là con gái út lại sống trong gia đình có điều kiện nên từ nhỏ Quý luôn được cha mẹ hết mực cưng chiều. Quý muốn điều gì thì cha mẹ đều làm cho mà không sợ tốn kém. Muốn gì có nấy lại không ai quản lý dạy dỗ nên Quý bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi với nhóm bạn. Nói là bạn chứ thực ra những người Quý chơi đều hơn cô nhiều tuổi. Dựa vào thế lực của cha mẹ mình, lại là người chi trả tiền bạc trong những lần chơi bời nên tuy còn nhỏ tuổi nhưng Quý luôn được bạn bè tôn sùng, cung phụng. Chính điều này làm cho Quý càng hãnh diện với những gì đang có và không còn tha thiết gì tới chuyện học hành nữa rồi bỏ học khi mới chỉ học đến lớp 8.

Từ nhỏ Quý được trời phú cho một nét đẹp mặn mà. Mới 15 tuổi nhưng cô đã có một thân hình phổng phao khiến ai cũng nhầm tưởng rằng cô đã là thiếu nữ 18. Xung quanh Quý luôn có nhiều kẻ si mê, tán tỉnh. Nhận thấy mình có nhiều điểm hơn người nên càng ngày Quý càng bất chấp tất cả, sa mình vào lối sống buông thả. Những tháng ngày ăn chơi trác táng của Quý cuối cùng cũng để lại hậu quả. Chưa đầy 15 tuổi, Quý đã mang thai rồi làm mẹ.

Vậy nhưng trong quãng thời gian sa đọa ấy, cô đã từng ăn nằm với nhiều người nên chính bản thân cũng không biết chính xác rằng đứa con trong bụng mình là của ai. Đến khi đứa con ra đời, thị cũng chẳng màng quan tâm đến trách nhiệm làm mẹ mà giao con cho chị gái chăm sóc để tiếp tục lao vào cuộc chơi không biết đến hồi kết. Những địa điểm mà Quý thường hay lui tới là các quán bar, vũ trường để ăn chơi nên không tránh khỏi việc bạn bè rủ rê sử dụng ma túy. Càng ngày, Quý càng chìm đắm trong sự hoan lạc ảo tưởng với “nàng tiên nâu”. Để rồi đến năm 2012, bị cơ quan chức năng phát hiện đang sử dụng ma túy và được được chính quyền địa phương đưa đên trung tâm giáo dưỡng 05 - 06 ở Hòa Vang (TP Đà Nẵng) để cai nghiện. 

Năm 2013, Quý được trở về địa phương nhưng một thời gian ngắn sau lại nhanh chóng quay lại con đường nghiện ngập. Đã quen sống trong nhung lụa nên khi cha mẹ đã bị bắt, không còn người chu cấp tiền cho Quý thỏa mãn ăn chơi, hút chích nên “kiều nữ” này quyết định nối gót cha mẹ mình để trở thành “bà trùm” chuyên cung cấp hàng trắng cho các con nghiện đến thời điểm hiện tại thì bị bắt giữ. 

Không biết, rồi Quý có biết ân hận mà nhận ra lỗi lầm của mình. Quý có nghĩ đến  đứa con ở nhà cũng đang rất cần tình thương của mẹ nó.