Bà lão bị giết man rợ, cướp nhẫn vàng

ANTĐ - Kẻ thủ ác lẻn vào nhà tấn công bà cụ đến chết rồi cướp đi 2 nhẫn vàng của nạn nhân.

Khoảng 7 giờ ngày 28-12, ông Phạm Văn Ray (SN 1962) và vợ là bà Hồ Thị Nhỏ (SN 1970, cùng trú tại xã Bình Đông, TX Gò Công, Tiền Giang) đi làm ruộng cách nhà khoảng 500m, chỉ còn một mình cụ Trần Thị Hữu (SN 1930) là mẹ ruột ông Ray ở nhà.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Ray trở về thấy cửa nhà trước và nhà sau mở nhưng không thấy cụ Hữu đâu. Một lúc sau bà Nhỏ về tới thấy đôi dép của cụ Hữu ở trước cửa nên vào phòng thì phát hiện mẹ chồng nằm chết trên nền đất nên tri hô và báo Công an.

Qua khám nghiệm tử thi xác định trên người cụ Hữu bị đa chấn thương, trong đó có vết thương làm gãy nát xương hàm dưới bên trái và một phần xương hàm trên, gây gãy hết răng hàm trên và hàm dưới bên trái. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do máu trào ngược ở nạn nhân sốc đa chấn thương do tác động ngoại lực.

Gia đình kiểm tra tài sản của cụ Hữu phát hiện mất: 1 nhẫn vàng 24k, trọng lượng 1 chỉ; 1 nhẫn vàng 18k, trọng lượng 6 phân, tổng trị giá khoảng 5.500.000đ.

Công an thị xã Gò Công phối hợp với đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ, truy tìm thủ phạm.