Bà già 73 tuổi vác dao "đánh ghen" từng định giết "người tình"

ANTĐ - Bà R rủ "tình địch": “Bữa nào tao với mày tìm cách chửi bới, giết chết ông Đ. đi, vì tao dù không còn ở với ông ấy nhưng do quá căm ghét nên tao mới kêu mày cùng nhau xử ông ấy!”

“Từ hôm nằm viện đến nay, qua báo chí và dư luận tôi biết có nhiều người hiểu lầm rằng tôi đi “giật chồng” người ta nên tôi mới bị bà già 73 tuổi (bà Nguyễn Thị R.), đâm chém gây thương tích nặng nề, nhưng thực sự trong chuyện này tôi không hề có lỗi gì cả. Điều đáng buồn là nhiều người đồn đại linh tinh khiến cho tôi xấu hổ vô cùng, ngay cả con cái, gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng và buồn phiền rất nhiều...”, bà N.T.R.Y thở dài than thở.

“Chị ấy 73 tuổi nhưng khoẻ lắm”

Hôm chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (20-4) để hỏi thăm bà Y. (SN 1966, ngụ tại ấp Đồng, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) - nạn nhân của vụ án gây xôn xao dư luận vì sự hy hữu của nó, ông P.V.Đ (SN 1946) - là “đối tượng” mà bà R. muốn giành giật - cũng có mặt tại đây. Bà Y. còn khá mệt với những vết thương trên đầu, trên mặt và trên tay.

Nạn nhân nằm điều trị tại bệnh viện

Bà Y. mệt mỏi kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Tôi với chị R. đúng ra là họ hàng xa với nhau vì chồng của chị R. là bà con với ba tôi, chị R. kêu ba mẹ tôi bằng câu mợ. Chị R. có 8 đứa con và đa số con cái đều đã thành gia thất yên ổn. Hiện chị ấy đang sống với người con trai út. Dù đã 73 tuổi nhưng chị ấy còn rất mạnh khỏe và ăn nói thì vô cùng bốp chát. Mối quan hệ giữa tôi và anh Đ. nói cho cùng cũng chỉ là quan hệ qua lại giữa hai người già với nhau và thời gian quen biết cũng đã trải qua khoảng hai năm rồi. Khi bắt đầu qua lại với nhau, tôi đã được nghe anh ấy nói là hoàn toàn không còn liên quan gì với chị R. nữa, và tôi cũng biết thực tế như vậy, thành ra tôi thấy chẳng có lỗi gì với chị R. cả. Vậy mà chị ấy lại tàn ác xách con dao dùng để chặt nước đá (có dạng lưỡi cưa) chém tôi đến mức này thì quả là chẳng hiểu nổi”.

Từ đầu câu chuyện, ông Đ. ngồi trầm ngâm không nói gì nhưng khi nghe bà Y. đề cập đến chuyện tình cảm trước đó giữa ông và bà R. thì ông lên tiếng chia sẻ rằng, trước đó đúng là ông có quen và sống với bà R. khoảng hai năm (cả hai ông bà đều ở góa nuôi con), nhưng không đăng ký kết hôn. Hai ông bà cũng có buôn bán ngoài chợ, sau đó nuôi heo. Theo ông Đ., tất cả bán được sáu lượt heo, sau đợt bán thứ nhì, bà R. đã mua cho ông được ba phân vàng. Chỉ đeo trên tay ba bữa là ông bán lấy tiền xài. Cũng theo ông Đ. thì số tiền bán heo mỗi đợt không phải ít, vậy nhưng cứ mỗi lần sau khi bán ông hỏi tiền là bà bảo con cái bà đã mượn hết rồi... Càng về sau này, ông càng thấy bà R. chỉ lợi dụng công sức của ông, khi ông cần tiền uống cà phê phải nói đi nói lại bà R. mới đưa mấy chục ngàn, có khi bà đưa tận tay, có khi bà chỉ để trên bàn cho ông lấy...

“Vì thế tôi mới đâm ra buồn chán và nghĩ không thể sống với bà này được, có thời gian tôi đã bỏ đi nhiều lần, có lần tôi đi cả tháng luôn, bà ấy cũng tìm theo năn nỉ... Nhưng tôi đã quyết định là không tiếp tục sống cùng bà ấy nữa vì thấy không có tương lai gì cả và do đó khoảng hai năm nay tôi hầu như không có bất cứ liên hệ nào với bà ấy cả. Sau đó tôi có quen biết rồi qua lại với cô Y. Vậy mà khi nghe tin đó, bà ấy đã làm ầm lên, rồi nhiều lần đến cả nhà ba mẹ của cô Y. chửi bới, mắng mỏ um xùm, nếu nhà không mở cửa thì bà ấy đứng từ ngoài chửi vào, ngoài ra còn viết cả thư chửi bới vứt vào nhà, thậm chí đánh cả cô Y...

Thấy chuyện rùm beng không đáng, nên tôi đã tới gặp để năn nỉ bà ấy bỏ qua, vì tất cả đều lớn tuổi rồi, làm ầm ĩ lên con cái, láng giềng biết được thì xấu hổ lắm. Nhưng bà ấy tuyên bố sẽ quậy tới bến luôn. Nghe vậy, tôi mới dọa rằng nếu bà muốn thì cứ làm nhưng khi đó thì bà sẽ không bao giờ còn thấy tôi nữa vì tôi sẽ bỏ đi luôn... Có lẽ chính vì thế mà bà ấy bực tức tôi, nên mới cầm dao xuống vườn của tôi tính giết tôi chứ không phải có ý từ đầu là chém cô Y. đâu. Bữa đó tôi mà xuống không kịp là cô Y. đã bị bà ấy giết chết rồi”, ông buồn bã cho biết.

"Buổi chiều hôm đó (ngày 11-4) cô Y. có gọi điện cho tôi mượn ít tiền và nhờ chở giúp cô ấy đi mua đồ điện về ráp máy bơm... Gần tới giờ đó, tôi lấy điện thoại gọi cho cô ấy với ý định là hỏi đã ra vườn chưa để tôi xuống, nhưng lúc đó tôi thấy có tín hiệu bắt máy và chỉ nghe tiếng cô ấy la lớn là “... em làm gì mà chị giết em…”.Tôi giật mình nghĩ “chết rồi, hai bà này có chuyện dưới rẫy rồi”, ngay lập tức tôi lấy xe máy chạy xuống. Vừa tới nơi, chưa xuống xe hẳn, tôi đã thấy bà R. tay cầm dao, người dính đầy máu, còn cô Y. gần như ngất xỉu, tôi la lớn rồi chạy tới và tìm cách giật được con dao của bà R. vứt ra xa, tiếp đó tôi quay xe lại rồi cõng cô Y. lên xe chở đi cấp cứu. Vậy mà xe vừa nổ máy bà ấy còn chạy đuổi theo để tính đẩy cho xe đổ xuống, nhưng may mắn là tôi đã chạy nhanh hơn và bỏ qua được bà ấy. Sau đó tôi được biết, bà R. còn quay trở lại tìm con dao để đập phá tan nát chiếc xe máy của cô Y”, ông Đ. bàng hoàng kể lại.

Nỗi buồn không biết tỏ cùng ai

Điều lạ lùng là trước đó một hai ngày, bà Y. cho biết rằng bà R. đã tới nhà bà “rủ rê” cùng... giết ông Đ. - “bữa nào tao với mày tìm cách chửi bới, giết chết ông Đ. đi, vì tao dù không còn ở với ông ấy nhưng do quá căm ghét nên tao mới kêu mày cùng nhau xử ông ấy!”. Nghe thế bà Y. giật nảy người và từ chối rằng: “chị làm gì thì làm chứ em đâu có chuyện gì với anh ấy mà làm vậy!”. Từ chuyện này, ông Đ. và bà Y. cho rằng mục đích chính của bà R. là giết ông Đ., chứ không phải nhằm vào bà Y. Bà Y. còn được biết, ngay sau khi gây án, bà R. đã la lối và đặt điều với mọi người là do bà Y. giật dây chuyền của bà ấy nên bà ấy mới đâm chém như vậy!” - bà Y tâm sự.

“Từ lúc chồng của tôi mất đã năm năm nay, không phải hàng tháng nhưng cứ mấy tháng một lần bên nhà chồng tôi đều cho tôi một ít tiền để phụ nuôi con, nuôi cháu. Tôi sợ rằng chuyện um xúm này có thể khiến nhà bên chồng tôi sẽ không cho tiền tôi nữa, nếu thế tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống để lo cho hai đứa con của mình. Nhất là đứa con trai đang đi học, còn con gái tôi sắp làm đám cưới. Nếu bữa đó mà anh Đ. không xuống kịp chắc giờ này tôi chết rồi cũng nên”.

Được biết, khi bị đưa đến trụ sở làm việc với cơ quan chức năng địa phương, bà R. đã nói năng, la lối lung tung, rồi xỉu lên xỉu xuống nên bà đã được con cái đưa về nhà săn sóc để bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên theo ông Đ. thì hiện bà R. đã được con cái chở lên TP Hồ Chí Minh lánh mặt...

Theo BS. Phạm Long Thắng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai thì bà Y. bị đa vết thương khá nghiêm trọng, trong đó vết thương ở cổ tay trái bị đứt gân gấp một ngón tay, đứt dây thần kinh trụ ở tay, ngoài ra vết thưởng ở má trái dài 10cm sau này sẽ khó tránh khỏi mất thẩm mỹ...