Audio 24-12-2015: Đức giật mình phát hiện hộ chiếu giả của những kẻ tấn công khủng bố tại Paris

ANTĐ - Đồng phạm của Nguyễn Hải Dương xin giảm án tử hình; Nam thanh niên dũng cảm cứu 2 người chới với giữa dòng nước; Cô gái bị cướp giật Iphone 6 khi ngồi trên xe máy nhắn tin; Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển hơn 4.000 bao thuốc lá nhập lậu; Tân Hoa hậu Iraq 2015 bị đe dọa bắt cóc, giết hại nếu không tham gia IS; Hộ chiếu giả, mối họa thật; Kẻ tấn công Paris khóc như mưa sau vụ khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 24-12.

*Ngày 24-12, luật sư Lê Văn Nam - người bào chữa chỉ định cho Vũ Văn Tiến – đối tượng trong vụ thảm án tại Bình Phước cho biết, thân chủ của ông đã làm đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao xin giảm nhẹ hình phạt vì mức án tử hình là quá nặng. Theo luật sư này: “Tiến là người hiền lành, do bản lĩnh không vững nên bị Dương lôi kéo. Quá trình gây án Tiến nhiều lần khuyên Dương dừng tay và đòi bỏ về nhưng do bị khống chế về tinh thần nên mới cùng tham gia. Ngay cả bị hại Mỹ là một người to cao và từng là võ sư, nhưng khi ông tháo được dây trói bỏ chạy ra đến cửa bắt gặp Dương và bị anh ta khống chế cũng không thể thoát được”. Luật sư Nam cho rằng những tình tiết giảm nhẹ này chưa được tòa sơ thẩm ghi nhận.

 Audio 24-12-2015: Đức giật mình phát hiện hộ chiếu giả của những kẻ tấn công khủng bố tại Paris ảnh 1

Bị Cáo Vũ văn Tiến

*Trưa nay 24-12, đại diện Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã đến gia đình anh Trần Đình Duy (SN 1994, ngụ xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để tặng giấy khen và phần quà cho anh Duy vì thành tích dũng cảm cứu người giữa dòng nước dữ. Trước đó, vào trưa 23-12, ông Bùi Thanh Hiển (48 tuổi) cùng ông Nguyễn Thành Khoa (47 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) lái chiếc ghe chở gần 20 tấn mùn cưa chạy dọc sông Tiền. Khi qua cầu Mỹ Thuận thì gặp sóng to, gió lớn nên bị vỡ phần đầu và chìm dần. Hai ông Hiển và Khoa vội bám vào chiếc thùng nhựa rồi kêu cứu giữa dòng nước. Nghe tiếng kêu cứu, anh Duy vội lấy chiếc phao lao ra dòng nước cứu người. Khi bơi ra xa khoảng 200 m, anh Duy tiếp cận và đưa 2 người đàn ông vào bờ an toàn.

*Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Xuân, TP.Hà Nội vừa tiến hành khởi tố bị can Nguyễn Linh Cơ về hành vi cướp giật điện thoại Iphone 6. Trước đó vào khoảng 11h45 ngày 19-12, đối tượng Nguyễn Linh Cơ, SN 1976, HKTT tại số 29 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện thấy chị Nguyễn Mai Anh, SN 1991, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang ngồi trên xe máy (đang dừng đỗ), tay cầm điện thoại và chăm chú nhắn tin. Đối tượng Cơ đi lại gần chỗ chị Mai Anh đang ngồi rồi cướp giật chiếc điện thoại bỏ chạy. Khi đang trên đường bỏ chạy, Cơ đã bị tổ tuần tra kiểm soát của Công an phường Thượng Đình – quận Thanh Xuân phát hiện bắt giữ.

 Audio 24-12-2015: Đức giật mình phát hiện hộ chiếu giả của những kẻ tấn công khủng bố tại Paris ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Linh Cơ

*Ngày 23-12, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tản, SN 1963, trú tại thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, điều khiển xe ô tô tải dừng đỗ trước số nhà 124 – C5 Tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội. Qua kiểm tra phát hiện và tạm giữ 444 cây thuốc lá điếu, nhãn hiệu 555, tương đương 4.444 bao, do nước ngoài sản xuất. Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Văn Tản, lái xe đồng thời là chủ số hàng trên khai nhận thu mua toàn bộ số thuốc lá trên ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh đem về Hà Nội giao cho các đại lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tản để tiếp tục điều tra.

*Truyền thông ở Kuwait đưa tin, Hoa hậu Iraq 2015 Shaymaa Qasim Abdelrahman đã nhận được một cuộc điện thoại "máu lạnh" từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi cô vừa đăng quang cuộc thi nhan sắc lớn nhất đất nước này hôm 19-12, sau hơn 40 năm cuộc thi không được tổ chức. Tân hoa hậu Iraq bị cảnh báo nếu không tham gia IS, cô sẽ bị bắt cóc và nhận một cái kết chết chóc", tờ Al -Watan ở Kuwait cho biết. Cô gái 20 tuổi đến từ Kirkuk này đã từng rất lo sợ trước cuộc điện thoại, nhưng khẳng định rằng mối đe dọa đó sẽ không thể ngăn cô đến với cuộc thi nhan sắc. Reuters cho biết, ít nhất 2 cô gái trẻ đã rút khỏi cuộc thi sau khi nhận được lời đe dọa của IS.

Tân hoa hậu Iraq

*Nước Đức đã giật mình khi kết quả điều tra mới nhất cho thấy “những điểm chung” giữa cuốn hộ chiếu giả của các kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố vào Thủ đô Paris của Pháp với hộ chiếu của những người tị nạn ở Đức. Các nhà điều tra nước này đã phát hiện các cuốn hộ chiếu giả tìm thấy tại hiện trường vụ khủng bố đêm ngày 13-11 vừa qua ở Paris (Pháp) có một số đặc điểm giống với những cuốn hộ chiếu do một số người tị nạn ở Đức sở hữu. Tình báo Đức nhận định, có 12 người tị nạn ở Đức sở hữu những cuốn hộ chiếu giống hệt các cuốn hộ chiếu Syria giả tìm thấy gần xác hai kẻ đánh bom liều chết ở Paris và nhiều khả năng những cuốn hộ chiếu này được sản xuất ở cùng một nơi.

*Reuters dẫn nguồn tin từ Tân Hoa xã cho biết ngày 24-12 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ kiên định mô hình "một nhà nước, hai chế độ" được áp dụng để quản lý Hong Kong. Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình khẳng định chính quyền trung ương Trung Quốc "hoàn toàn ủng hộ" những việc mà ông Lương Chấn Anh, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong đang thực hiện tại Hong Kong, đồng thời bày tỏ hy vọng ban lãnh đạo trung tâm tài chính này có thể "đoàn kết các phe phái ở Hong Kong" để duy trì sự ổn định chính trị và xã hội.

Salah Abdeslam

*Khác xa hình ảnh một tên khủng bố cực đoan đã cướp đi sinh mạng 130 người trong một vụ tấn công liên hoàn tại Paris ngày 13-11, Salah Abdeslam đã có những lúc khóc như mưa sau những gì đã làm tại Pháp. Ngay sau khi tấn công Paris, Salah Abdeslam, tên khủng bố bị truy nã khắp Châu Âu, đã gọi điện cầu cứu hai người bạn từ thời thơ ấu của mình để xin giúp đỡ. Theo Nhật báo Le Soir (Bỉ) đưa tin, kẻ khủng bố 26 tuổi thực sự bấn loạn, kích động và suy sụp khi gọi điện cho Mohammed Amri và Hamza Attou. Tại cơ quan điều tra, Hamza Attou cho biết, Salah Abdeslam đã oà khóc như một đứa trẻ 12 tuổi và nói: "Xin hãy giúp tôi, đừng để họ hạ gục tôi."