Án mạng trước Lễ Giáng sinh

ANTĐ - Tối 19-12-2007, 6 ngày trước Lễ Giáng sinh, Marcy Shepherd vô cùng lo lắng khi cô nhắn tin mà mãi không thấy cô bạn thân Jocelyn Earnest, 38 tuổi trả lời. Sáng hôm sau, Marcy vội vàng lái xe tới nhà Jocelyn, thì kinh hoàng phát hiện thi thể của bạn, liền gọi điện báo cảnh sát.

Jocelyn và Wesley Earnest

Bức thư tuyệt mệnh

Tại hiện trường, các điều tra viên tìm thấy một khẩu súng lục ổ quay cạnh thi thể Jocelyn, một viên đạn găm vào đầu nạn nhân và một bức thư tuyệt mệnh ngay cửa ra vào. Cảnh sát cho rằng, Jocelyn có thể bị tấn công tình dục và bị bắn vào khoảng thời gian từ 19h30-21h đêm hôm trước. Trong khi đó, con chó Rufus màu đen bị nhốt chặt trong cũi mà không hề được cho ăn hay nước uống. Các điều tra viên suy luận, nếu tự tử, Jocelyn sẽ không nhốt chặt thú cưng của mình trong cũi vì như vậy có thể khiến nó bị chết. Họ tin rằng hiện trường vụ án có dấu hiệu bị dàn dựng nhằm đánh lạc hướng của các nhân viên điều tra. Điều đáng nói là trên bức thư tuyệt mệnh có dấu vân tay của Wesley Earnest, chồng nạn nhân trong khi ông ta làm việc tại một thành phố khác. Khi được hỏi, Wesley phủ nhận liên quan đến cái chết của vợ. Nhưng bức thư bất thường này cũng giúp các nhân viên điều tra hiểu rõ mối quan hệ phức tạp giữa cặp vợ chồng này.

Jocelyn học chuyên ngành kinh tế và doanh nghiệp, còn Wesley là sinh viên khoa Toán tại trường Đại học West Virginia. Sau một thời gian yêu nhau, mùa hè năm 1995, họ chính thức kết hôn, rồi chuyển đến sống tại hạt Bedford, bang Virginia. Jocelyn làm việc tại hãng Tài chính Genworth ở Lynchburg, trong khi Wesley làm trợ lý hiệu trưởng tại một trường trung học. Lương của hai người cộng lại được gần 200.000USD một năm, nhưng họ vẫn cố gắng xoay xở vay mượn để đầu tư vào một dự án nghỉ dưỡng sang trọng ven hồ trị giá nhiều triệu USD. Nhưng khi Jocelyn phát hiện chồng ngoại tình, cô thực sự đau khổ, thậm chí phải đi tới bác sĩ trị liệu. Trong thời gian ly thân, Wesley vẫn đi làm tại trường Trung học Great Bridge ở Chesapeake, bang Virginia, cách nhà khoảng 3 giờ lái xe.

Trong quá trình làm thủ tục ly dị, Jocelyn muốn bán căn hộ ven hồ nhưng Wesley không đồng ý. Đến năm 2007, bong bóng bất động sản đổ vỡ, khi đó Wesley rao bán căn hộ giá khoảng 2,9 triệu USD nhưng không ai mua. Hậu quả, ông ta lâm vào tình trạng nợ nần với số tiền hơn 1 triệu USD.

Lật tẩy âm mưu thâm độc

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 1-4-2010, các công tố viên cho rằng, động cơ khiến Wesley sát hại vợ là vì tiền. Vài ngày trước khi Jocelyn bị sát hại, Wesley có mượn một chiếc xe ô tô của đồng nghiệp. Theo các công tố viên, hôm xảy ra án mạng, Wesley đã lái xe từ Chesapeake về nhà. Nhìn thấy chồng, Jocelyn vội vàng bỏ chạy nhưng không kịp nên bị bắn vào đầu.

Wesley sau đó thừa nhận khẩu súng là của ông ta nhưng khăng khăng nói rằng không liên quan đến cái chết của vợ. Khi được hỏi về hôm xảy ra án mạng, Wesley nói rằng ông rời trường vào khoảng 16h, sau đó định đi xem đấu vật nhưng do cổ họng bị đau nên thôi. Điều đáng nói, vào khoảng thời gian từ 16h đến sáng hôm sau, Wesley không chứng minh được bằng chứng ngoại phạm của mình. Cuối cùng Wesley Earnest đã bị tòa tuyên phạt án tù chung thân vì tội giết người cấp độ 1. Mặc dù, ông ta khăng khăng nói rằng mình vô tội và làm đơn kháng cáo nhưng đã bị bác.