Âm thầm tích thiện cho đời

ANTĐ - 13 năm qua gia đình ông bà Lợi - Quyền (ở 57 Hàng Đào, Hà Nội) đã cần mẫn gom góp từng đồng tiền, tấm áo để ủng hộ những thân phận, những gia đình bất hạnh, nghèo khó ở khắp đất nước. Chính những việc làm âm thầm, nhỏ bé này đã cứu vớt, sưởi ấm không ít mảnh đời kém may mắn…

Đại diện Đoàn công tác Báo ANTĐ và ông bà Lợi - Quyền trao quà

cho chị Hà Thị Ngạn, ở Sông Lô, Vĩnh Phúc

Cho là nhận

Trong số những người thường xuyên có mặt ở những chuyến đi làm từ thiện, gia đình ông bà Lợi - Quyền là những người khiến chúng tôi có ấn tượng mạnh. Đó là những người giàu lòng nhân ái và hết sức nhiệt tình trong hoạt động từ thiện của Báo An ninh Thủ đô. Tuy đã ở cái tuổi “thất thập cổ lại hy” nhưng chưa lúc nào, ông bà cho phép mình được ngơi nghỉ. “Nếu mình tích đức thì nhất định sẽ được phúc, khi chìa tay ra với một ai đó, mình sẽ an ủi được phần nào cho họ, dù là nhỏ nhoi. Do đó, chúng tôi đã cùng với mọi người trong gia đình, đặc biệt là những anh em đang sống bên Úc họp bàn tiết kiệm, kêu gọi thêm bạn bè gom góp tiền để đi đến những địa chỉ khó khăn, những nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ để giúp đỡ đồng bào. Chúng tôi xem việc làm từ thiện như là cách dạy con cái biết yêu thương con người có hoàn cảnh khó khăn. Qua hơn 13 năm làm từ thiện, tôi thấy mình hưởng nhiều may mắn mà cuộc đời ban tặng trong công việc lẫn gia đình”...

 Dường như tuổi càng cao, ông bà càng xông xáo hơn trong công tác từ thiện. Nhiều cảnh đời bất hạnh đã được gia đình ông bà Lợi - Quyền vận động hỗ trợ, cứu giúp tận tình. Tuy vậy, họ ít nói về mình và những gì mình làm, chỉ âm thầm đi đến tận nơi, trao tận tay những món quà đến những mảnh đời éo le, khốn khó vì họ cho rằng, làm từ thiện là việc hết sức bình thường, xuất phát từ cái tâm của mình, sống không chỉ nghĩ đến mình. Đối với họ, việc làm từ thiện đơn giản như suy nghĩ: “Người ta vui, mình vui, hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc”. Giữa cuộc sống hiện đại, khi mà lối sống ích kỷ cá nhân, chỉ quan tâm đến mình, tranh giành, bon chen, ai cũng muốn “chọn việc nhẹ nhàng”… đang có xu hướng phát triển, việc hành thiện của những người nói trên có thể khiến một số người phải nghĩ lại.

Đồng hành cùng Báo ANTĐ

Đại diện Đoàn công tác Báo ANTĐ và ông bà Lợi - Quyền trao quà
cho các gia đình nghèo ở Thanh Sơn - Phú Thọ

Trong những năm cần mẫn làm từ thiện, đã không ít lần, gia đình ông bà Lợi - Quyền đã cùng đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô đến với vùng sâu vùng xa, những nơi mà cái nghèo và thiên tai đè nặng lên vai những người dân vốn đã vô cùng lam lũ, khó nhọc. Một trong những điểm đến đáng nhớ là xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đây là xã 135, cả xã chỉ có hơn 1.000 hộ thì quá nửa ở trong tình trạng “chạy ăn từng bữa”. Trong chương trình “Tết vui cùng người nghèo”, đầu tháng 1-2011, đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo An ninh Thủ đô cùng gia đình ông bà Lợi - Quyền chuyển hơn 50 triệu đồng đến giúp bà con nghèo người Mường của xã chuẩn bị đón tết. Kể về chuyến đi này, bà Lợi không giấu nổi xúc động: “Tôi đã đến nhà bà cụ Quê 84 tuổi. Cụ đang ở cùng đứa cháu do các con phải đi làm ăn xa. Do con cái không gửi tiền về nên cuộc sống của cả hai bà cháu chỉ trông vào số tiền 300.000 đồng hỗ trợ hộ nghèo của xã. Khi nhận số tiền giúp đỡ từ tay tôi, bà Quê cứ nắm chặt mà chẳng nói nên lời. Thật đau xót khi nghĩ rằng số tiền nhỏ nhoi này có thể giúp được 2 bà cháu sống được gần 1 năm. Sau đó chúng tôi cũng đến thăm nhà cụ Tạo. Dù đã 80 tuổi, mắt mờ chân chậm nhưng hàng ngày cụ Tạo vẫn phải phục dịch 2 vợ chồng cậu con trai bệnh tật lại thêm 3 đứa cháu nhỏ. Nhìn căn nhà trống hoác, lạnh lẽo chẳng có vật gì đáng giá trong khi tết nhất đến nơi rồi chúng tôi không cầm được nước mắt. Sao mà có nhiều người khổ thế”…

Sau chuyến đi đến Thanh Sơn, Phú Thọ, gia đình ông bà Lợi - Quyền lại gấp rút gom góp tiền chuẩn bị cho những chuyến đi mới. Đúng dịp nghỉ lễ 30-4, ông bà tiếp tục cùng đoàn công tác xã hội tình nghĩa Báo An ninh Thủ đô đến với huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc tặng 80 suất quà trị giá trên 40 triệu đồng cho nhân dân nghèo thuộc 17 xã trong toàn huyện. Huyện Sông Lô là một huyện mới tách từ huyện Lập Thạch nên trước mắt còn rất nhiều khó khăn… Hơn nữa, địa bàn này lại hứng chịu khí hậu khắc nghiệt, mưa nắng thất thường.

Do đó, đời sống của nhiều bà con còn nhiều vất vả. Một trong những trường hợp điển hình là chị Hà Thị Ngạn, ở thôn Quế Nham, xã Đồng Quế. Bà Lợi cho biết: “Chị Ngạn bị thiểu năng từ nhỏ, bố mẹ lại mất sớm nên cuộc sống hàng ngày của chị trông mong hoàn toàn vào sự chu cấp của anh em ruột. Người phụ nữ này đáng tuổi con cháu chúng tôi nhưng có lẽ chưa một ngày chị được sung sướng. Khổ một nỗi những người anh em của chị cũng chẳng dư dả gì. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Tôi chỉ ước giá mà mình giàu có thêm một chút nữa thì sẽ giúp được gia đình họ nhiều hơn. Sau khi trở về từ mỗi chuyến đi từ thiện, nỗi day dứt khiến chúng tôi không muốn ngơi nghỉ, chỉ mong sao có thể vận động mọi người, gom góp được chút tiền để lại tiếp tục lên đường. Bởi vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời cơ cực, bất hạnh cần sự giúp đỡ”…

Không chỉ có ông bà Lợi - Quyền mà còn biết bao gương mặt làm từ thiện khác mà chúng ta chưa biết và có lẽ họ cũng không muốn người khác biết đến. Chúng tôi hy vọng rằng, sẽ còn nhiều tấm lòng khác sẵn sàng chung tay với An ninh Thủ đô đến với những mảnh đời éo le trên khắp mọi miền của Tổ quốc, làm cho cuộc sống trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn…