Ám ảnh nỗi lo mất điện

ANTĐ - Những ngày vừa qua, khi người dân Hà Nội đang phải hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp thì tình trạng mất điện lại liên tục xảy ra. Chị Nguyễn Thu Hằng, 24 tuổi, ở Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) than vãn, mới đầu hè mà đã mất điện thế này thì lúc cao điểm không biết sẽ ra sao.

- Nắng nóng thế này mà mất điện, chắc sinh hoạt của gia đình chị và khu phố bị xáo trộn nhiều?

- Tối 16-5, gần nửa đêm mà cả khu phố nhà em người dân vẫn ngồi la liệt ngoài hè để hóng gió, điện mất khiến các cháu nhỏ không ngủ được nên cũng thức luôn cùng người lớn. Mất điện từ lúc 21h30 mà mãi đến gần 23h đêm mới có lại. Vào phòng bật điều hòa, chưa kịp chợp mắt thì lại bị mất điện lần nữa khiến mọi người đều rất bức bối. 

- Chắc do thời tiết nắng nóng, oi bức quá, nhu cầu tiêu dùng điện của dân tăng cao nên xảy ra tình trạng quá tải?

- Chẳng rõ ra sao nhưng mới đầu hè mà đã liên tục mất điện thế này thì không hiểu vào lúc cao điểm sẽ còn diễn biến thế nào. Không chỉ khu nhà em mà tình trạng mất điện còn diễn ra trên diện rộng, rất nhiều khu vực ở các quận Thanh Xuân, Đống Đa đều bị mất điện, điện chập chờn vào buổi tối. Nếu đổ lỗi cho người dân dùng điện quá nhiều dẫn đến quá tải thì thật khó hiểu, bởi đây mới là thời điểm đầu hè. Còn nếu là cắt điện luân phiên thì càng khó chấp nhận, bởi cắt điện trong những ngày nắng nóng khủng khiếp như mấy ngày qua thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của dân.

- Tình trạng mất điện vào đầu hè hầu như năm nào cũng xảy ra. Phải chăng đây là lỗi do sự yếu kém trong công tác quản lý, khai thác điện? 

- Vào mùa hè thì nhu cầu tiêu dùng điện sẽ tăng cao nên tôi nghĩ cơ quan chức năng phải lường trước được tình huống này để có biện pháp phòng tránh, chẳng hạn như chủ động bảo trì bảo dưỡng các đường dây, thiết bị điện trước mùa hè... Trong tình huống buộc phải cắt luân phiên thì nên chủ động thông báo trước cho người dân để tránh gây bức xúc, sinh hoạt của người dân không bị đảo lộn đột ngột.