Ai tiết lộ chấn động về đội SEAL, Bin Laden?

ANTĐ - Một phiên bản với nhiều khác biệt về đội đặc nhiệm SEAL Team 6 - lực lượng tiêu diệt Bin Laden, về giờ phút cuối cùng của trùm khủng bố và những chi tiết của vụ đột kích nơi ẩn náu của Bin Laden đã được cựu chỉ huy SEAL tiết lộ. 

Ai tiết lộ chấn động về đội SEAL, Bin Laden? ảnh 1
Chuck Pfarrer (phải) tác giả những tiết lộ chấn động

Chuck Pfarrer, một cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SEAL, tác giả cuốn sách "SEAL nhằm vào Geronimo" đã vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác về tấm ảnh chính thức mà Nhà Trắng tung ra vào thời điểm Tổng thống Obama và các cố vấn ngồi quanh một chiếc bàn tại phòng tình huống theo dõi cuộc đột kích nơi ở của Bin Laden, vốn được phát sóng từ một máy bay đang lượn phía trên dinh thự này. Pfarrer nói, vai trò của Tổng thống đã bị thổi phồng quá mức.

Theo Chuck Pfarrer, Tổng thống Mỹ Barack Obama gần như không theo dõi vụ đột kích nơi ẩn náu của Bin Laden và thực tế là 20 phút trước khi lực lượng đặc nhiệm hành động, Obama vẫn đang chơi gôn. Sau đó, Obama mới bỏ gậy và quay lại Nhà Trắng để theo dõi diễn biến vụ việc mà sau đó ông nói là thành công lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. 

Trong khi đó, ở bức ảnh mà Nhà Trắng công bố, từng chi tiết, từng góc cạnh Obama hiện lên với hình ảnh đẹp đẽ của một tổng tư lệnh. Nét căng thẳng trên mặt, Barack Obama theo dõi vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden đang được trình chiếu trên chiếc tivi đặt trước mặt.

Chuck cho rằng Tổng thống Obama chơi gôn ở bên ngoài trong một thời gian dài để ông có thể tách mình ra nếu vụ đột kích không thành công. "Nếu mọi việc hoàn toàn đi theo một hướng khác, Obama ở thế có thể chối bỏ mọi việc". Và rằng, các tấm ảnh của Nhà Trắng không chiếu cảnh Bin Laden bị giết mà chỉ có cảnh máy bay trực thăng rơi, vốn diễn ra sau khi bắn chết Bin Laden. 

Chuck Pfarrer cũng cho biết, phiên bản chính thức mà chính phủ Mỹ đưa ra cũng đầy lỗi và Bin Laden được gọi là Bert chứ không chỉ là Geronimo. Ngoài ra, không một thành viên SEAL nào thốt ra những từ mà hiện đã trở nên nổi tiếng là "Vì Chúa và đất nước" khi họ xông vào phòng của Bin Laden.

Trong cuốn sách của mình, Chuck còn cho biết, Bin Laden đã bị bắt nếu đầu hàng. Ngoài ra, đội SEAL không phải được triển khai để tiến hành một "chiến dịch tiêu diệt", đó là một cuộc đột kích. "Nếu đó là chiến dịch tiêu diệt, bạn không cần tới đội SEAL Team 6, chỉ cần một hộp lựu đạn mà thôi. Trong suốt 30 năm là thành viên của SEAL, tôi chưa bao giờ nghe thấy từ chiến dịch tiêu diệt". 

Theo Chuck, trong cuộc đột kích lúc 1h sáng, chỉ có 12 phát đạn được bắn ra và Bin Laden đã bị bắn chết trong vòng 90 giây. Trái ngược với thông báo của Nhà Trắng là Bin Laden không được vũ trang, Chuck cho biết, trên thực tế, trùm khủng bố để cạnh bên mình một khẩu súng.

Chuck đã nói chuyện với vài thành viên đội đặc nhiệm tiến hành vụ đột kích nơi ẩn náu của Bin Laden tại Abbottabad, Pakistan, hôm 1/5. Các thành viên SEAL tham gia cuộc đột kích đã lên tiếng vì tức giận trước việc hình ảnh của họ bị bôi xấu. Theo đó, họ bị coi là những kẻ giết người máu lạnh đang tiến hành "chiến dịch tiêu diệt".