58 năm rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn phải chờ bao lâu nữa?

ANTD.VN - Lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... dù rất được kỳ vọng nhưng cuối cùng đã phải nói lời chia tay giấc mơ vô địch SEA Games 29, sau trận thua bạc nhược trước kình địch Thái Lan.

Một trận đấu mà U22 Việt Nam thua từ tỷ số, thế trận, chiến thuật cho đến tâm lý. Không ai có thể ngờ nắm trong tay lợi thế hơn đối phương nhưng rốt cuộc, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lại thua đau đớn đến thế.

Cũng không thể ngờ rằng, thủ thành Phí Minh Long trong 20 phút đầu tiên gương mặt lạnh lùng đầy vẻ tự tin như thế lại rơi vào thảm kịch với 2 tình huống sai lầm ngớ ngẩn, non kinh nghiệm và yếu tâm lý đến nhường đó.

Thầy trò Hữu Thắng lầm lũi rời sân sau trận thua, sau lưng là nỗi buồn của hàng nghìn cổ động viên Việt Nam

Một thất bại toàn diện. Như HLV Nguyễn Hữu Thắng sau trận thừa nhận là các cầu thủ đã thi đấu dưới sức hay nói cách khác, họ đã thua chính mình. Còn như lời HLV Lê Thụy Hải chia sẻ: "Đẳng cấp của bóng đá Việt Nam với Thái Lan vẫn còn chênh nhau một bậc".

Nhìn cảnh các cầu thủ lầm lũi bước vào phòng thay đồ sau trận thua, vừa thương lại vừa giận. Nhưng đáng thương hơn là hàng nghìn cổ động viên (CĐV) đã lặn lội đường xa, mua vé vào sân, phơi mình dưới nắng nóng 40 độ C để hò hét, cổ vũ mong khích lệ tinh thần cho những chàng trai áo đỏ trong trận đấu mà họ tin rằng sẽ được ra về với niềm vui chiến thắng.

Cảm giác hy vọng rồi thất vọng, cứ tuần hoàn sau mỗi kỳ SEA Games lỡ hẹn HCV

Kể từ sau thất bại trận chung kết SEA Games 2009 tai Lào, có lẽ, đây là lứa cầu thủ được kỳ vọng lớn nhất. Với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... được đào tạo bởi lò HAGL Arsenal trứ danh, được ra nước ngoài thi đấu và nổi tiếng khắp Đông Nam Á từ khi chỉ là những cầu thủ 17, 18 tuổi. Là những Đức Chinh, Quang Hải... được trui rèn tại vòng loại và Vòng chung kết U20 thế giới. Là HLV Nguyễn Hữu Thắng - người từng rất được kỳ vọng khi lên ngồi nắm đội tuyển bởi kinh nghiệm, sự am hiểu và cái uy với cầu thủ Việt.

Và để hiện thực hóa giấc mơ vàng, những sự đầu tư từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hay cá nhân ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức đều tăng hơn so với các lứa U23 trước. Những khoản tiền thưởng hàng tỷ đồng cũng sẵn sàng cho tấm vé bán kết và tăng hơn nhiều nếu đoạt chức vô địch.

Rất nhiều người đã lên kế hoạch di chuyển từ Việt Nam qua Malaysia để tiếp lửa thầy trò HLV Hữu Thắng tại bán kết và chung kết.

Nhưng tất cả lại một lần nữa lỡ hẹn, sau thất bại không tưởng 0-3 trước người Thái.

Kể từ kỳ SEA Games đầu tiên năm 1959 tới nay, người hâm mộ Việt Nam không biết bao lần sống trong cảm giác hy vọng tấm HCV SEA Games đầu tiên để rồi sau đó lại nếm cảm giác thất vọng mà vẫn khôn nguôi nuôi giấc mơ tuổi hơn nửa thế kỷ đó.

58 năm rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây?!