5 hy vọng quần vợt nam thế giới 2015

ANTĐ - Bất chấp việc khẳng định của các tên tuổi cũ như Djokovic hay Federer, sự vươn lên của những tay vợt trẻ cùng những màn lật đổ của những tay  vợt “chiếu dưới” sẽ hứa hẹn một năm 2015 nhiều bất ngờ và đáng chờ đợi nhất từ trước đến nay.

Năm của Djokovic 

5 hy vọng quần vợt nam thế giới 2015 ảnh 1Chức vô địch tại ATP World Tour Final khép lại một năm thành công của Novak Djokovic

Giành tới 7 chức vô địch trong mùa giải, trong đó có Wimbledon - danh hiệu Grand Slam thứ bảy trong sự nghiệp và chức vô địch ATP World Tour Finals cuối năm, Novak Djokovic tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 của làng quần vợt nam thế giới. Với phong độ chói sáng trong năm 2014, Nole đã lần thứ tư được bầu chọn là “Tay vợt của năm”. Niềm vui như được nhân lên cho tay vợt 27 tuổi khi anh chính thức gắn kết cuộc đời với cô bạn gái lâu năm Jelena   Ristic. Chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, tay vợt số 1 thế giới xúc động: “Giành được danh hiệu Wimbledon và giờ là điều này. Tôi không thể trông chờ gì hơn”. Tháng 10 vừa qua, anh đã chính thức lên chức bố khi chào đón bé trai kháu khỉnh. 

Nếu để tìm một điểm chưa hoàn mỹ trong 1 năm qua của Nole thì chắc có lẽ là một chiếc cúp tại Roland Garros - giải đấu mà “ông vua sân đất nện” Rafael Nadal đã giành thế độc tôn 9/10 mùa giải gần đây. Mặc dù đã lọt vào đến trận chung kết nhưng cuối cùng tay vợt người Serbia cũng chịu gác vợt trước Rafa và thêm một lần lỗi hẹn. 

Chấn thương đừng là nỗi ám ảnh

5 hy vọng quần vợt nam thế giới 2015 ảnh 2

Từ Rafael Nadal cho đến Juan Martin Del Potro đều bị “vận hạn” chấn thương đeo đẳng trong năm qua. Nếu như nửa đầu năm là khoảng thời gian không đến nỗi nào của Rafa với việc nối dài kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tại Roland Garros thì chấn thương lưng, rồi cổ tay tới phẫu thuật ruột thừa buộc anh phải chịu gác vợt hoặc vắng mặt tại các giải Grand Slam. Chính Nadal đã chia sẻ rằng, việc gặp liên tiếp những ca chấn thương trong năm 2014 đã khiến anh không thể hoàn thành trọn vẹn các giải đấu và rơi vào một khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý.  

“Tàu tốc hành” hồi sinh

Mặc dù để lỡ những danh hiệu quan trọng trong năm 2014 nhưng Roger Federer đã khiến không ít người kinh ngạc trước sự hồi sinh mạnh mẽ của mình. Tay vợt Thụy Sỹ đã giành tới 5 chức vô địch trong mùa giải 2014, trong đó có 2 giải thuộc hệ thống ATP Master 1000 tại Thượng Hải và Cincinnati. Thành tích ấn tượng của Federer đã giúp cho anh vững vàng ở ngôi vị số 2 thế giới và đã có lúc anh tiệm cận đến vị trí số 1 năm 2014 của Novak Djokovic. Tuy nhiên chấn thương đáng tiếc ngay trước trận chung kết ATP World Tour Finals đã khiến “Tàu tốc hành” bỏ cuộc và lỡ mất cơ hội tái chiếm ngôi vương trên BXH quần vợt nam thế giới. Với phong độ sung mãn ở tuổi 33, “Tàu tốc hành” đã dẹp tan những lời bóng gió cho rằng anh đã “hết thời”. Dù đã bước sang “tuổi xế chiều” và đã có hầu hết mọi vinh quang cũng như xô đổ nhiều kỷ lục từng tồn tại trong lịch sử quần vợt thế giới nhưng Federer chưa bao giờ mất đi khát khao và động lực thi đấu để trở lại cuộc đua với các tay vợt đàn em trong mùa giải 2015 tới đây. 

Sự lên ngôi của những nhà tân vô địch

5 hy vọng quần vợt nam thế giới 2015 ảnh 4

Bấy lâu nay người hâm mộ lo ngại làng quần vợt nam thế giới đang dần mất tính cạnh tranh khi quanh đi quẩn lại chỉ có sự thống trị của những cái tên như Djokovic, Nadal, Federer hay Murray. Tuy nhiên mùa giải 2014 chứng kiến một ngoại lệ không chỉ 1 mà 2 cái tên “xưng vương” ở các giải Grand Slam. Australian Open - giải đấu lớn đầu tiên trong năm chứng kiến một bất ngờ không nhỏ khi Stanilas Wawrinka đã vượt qua tất cả các ứng cử viên nặng ký để giành chức vô địch. Chiến thắng của tay vợt Thụy Sỹ nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn nhưng không hề kém thuyết phục khi anh đã đánh bại lần lượt Djokovic và Nadal ở tứ kết và chung kết để mang về danh hiệu Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp. Bất ngờ thú vị thứ hai đến từ tay vợt Croatia - Marin Cilic. Mặc dù chỉ được xếp hạt giống thứ 14 tại giải Grand Slam thứ tư trong năm - US Open nhưng tay vợt 26 tuổi đã đi đến trận đấu cuối cùng của mùa giải và giành chiến thắng trước ngôi sao châu Á - Kei Nishikori. Giống như Wawrinka, đây là lần đầu tiên Cilic mang về danh hiệu Grand Slam và chiến thắng này cũng kiếm cho anh một suất tham dự giải đấu dành cho 8 tay vợt hàng đầu thế giới ATP World Tour Finals tại London.  

Bùng nổ các tay vợt trẻ

Nếu để lựa chọn một cái tên nổi bật trong năm 2014 thì chắc chắn không ai đó chính là Kei Nishikori. Hiện tượng châu Á đã tạo nên một bước tiến ngoạn mục khi trở thành Á quân của giải US Open và là tay vợt nam châu Á đầu tiên lọt vào chung kết một giải Grand Slam. Cái tên Nishikori đã tạo nên “cơn sốt” trong giới truyền thông và đặc biệt tại xứ sở mặt trời mọc khi thay đổi lịch sử quần vợt Nhật Bản và tạo nên “kỳ châu Á” - nơi vốn bị coi là “vùng trũng” trên bản đồ quần vợt thế giới. Sự thăng hoa của Nishikori khiến tay vợt 24 tuổi trở thành đại diện châu Á đầu tiên lọt vào top 10 thế giới kể từ thành tích của tay vợt Thái Lan Paradorn Srichaphan năm 2004.

Mùa giải 2014 cũng chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của tay vợt Bulgaria Grigor Dimitrov. Với việc giành 4 danh hiệu ATP trên các mặt sân khác nhau và lọt vào bán kết Wimbledon 2014, anh đã được bình chọn là “Vận động viên Bulgaria của năm”. Với sự thăng tiến của mình, tay vợt 23 tuổi đã chính thức vượt qua cái mác “tiểu Federer” hay “người tình của Sharapova” và hứa hẹn sẽ là một trong những luồng gió mới của làng quần vợt nam trong năm 2015.