3 gã trai mới lớn và hậu họa từ những trang web "đen"

ANTĐ - Chỉ mới quen nhau 3 ngày, Cường và đồng bọn đã rắp tâm hãm hiếp cô nữ sinh trường trung cấp Y tế.

Vương Đắc Cường, gã trai làng sinh năm 1994, ở xóm Chùa, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã khóc thút thít vì ân hận khi kể lại cái đêm hắn cùng đồng bọn là hai thanh niên cùng làng: Nguyễn Danh Mạnh, SN 1991 và Nguyễn Tiến Vũ, SN 1993 khống chế hai cô gái ở cánh đồng vắng thuộc xã Cộng Hòa để thực hiện hành vi đồi bại. Cường có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố hắn đi tù, mẹ thì bỏ đi từ khi hắn mới 7 tháng tuổi. Nước mắt của một thằng con trai mới lớn nhòe nhoẹt trên gương mặt còn non choẹt, vừa thấy thương vừa thấy giận.

Thiếu nữ sập bẫy trai làng

Vương Đắc Cường kể rằng, trong đám cưới một người cùng xã, hắn đã gặp cô học viên trường trung cấp Y tên T. Thấy T nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi cùng nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, Cường lân la đến làm quen và xin số điện thoại. "Cháu hỏi cô ấy học ở đâu, T nói cô ấy học Y ở bên Yên Nghĩa, Hà Đông. Tối hôm đó bọn cháu nhắn tin cho nhau, chỉ là mấy tin nhắn hỏi thăm bình thường rồi cháu đi ngủ" - Cường nói. Quen nhau từ thứ bảy (ngày 21-4) thì đến ngày thứ hai (23-4), Cường đã cùng với Nguyễn Tiến Vũ và Nguyễn Danh Mạnh lên kế hoạch làm hại T. Khi nghe Cường kể vừa quen được cô bạn gái học trường Y, ngay lập tức Mạnh bàn bạc với Cường và Vũ sẽ lập kế hoạch đón T đi uống nước rồi đưa ra cánh đồng hiếp dâm. "Khi nghe Mạnh bàn kế hoạch đó, cháu đồng tình luôn à?" - tôi hỏi. Cường thật thà: "Cháu đồng ý luôn không can ngăn anh ấy".

Đối tượng Nguyễn Danh Mạnh, Vương Đắc Cường và Nguyễn Tiến Vũ (từ phải sang trái)

Theo đúng kế hoạch, ngày 23-4, Cường nhắn tin cho T với nội dung muốn rủ T đi uống nước vào buổi tối, T đã đồng ý. Tối 23-4, Cường cùng Vũ từ xã Cộng Hòa đi xe máy xuống nơi T thuê trọ tại Hà Đông để đón T đi uống nước. Nhưng xuống tới nơi, T không đi một mình mà rủ thêm một người bạn là Vũ Thị H đi cùng. Kế hoạch có chút thay đổi, nhưng đã mất công xuống tới đây rồi thì không thể về tay không. Cường bàn với Vũ và quyết định vẫn đi chơi như đã định. Bốn người chở nhau trên chiếc xe Dream của Cường phóng về xã Cộng Hòa.

Trong lúc Cường và Vũ đi đón T thì Mạnh ở nhà đợi sẵn. Đến địa phận Đông Cầu, Vũ nhắn tin cho Mạnh: "Em lai được bọn nó về rồi, anh đến Đông Cầu đi". Khoảng 5 phút sau Mạnh đến. Lúc này Vũ sang ngồi xe Mạnh còn Cường chở hai bạn gái mới quen đi tiếp. Xe đi lòng vòng ra cánh đồng rồi đen gần nghĩa trang. Thấy rất nhiều mồ mả xung quanh, T sợ hãi và cũng cảm nhận được sự bất thường khi bị mấy gã trai đưa ra đây, cô liền nhảy ra khỏi xe bỏ chạy, còn H thì thảng thốt hỏi Cường: "Các anh chở bọn em đi đâu thế?". Thấy vậy Mạnh và Cường đã đuổi theo và giả vờ động viên T: "Thôi lên xe đi bọn anh chở về". T đồng ý và tiếp tục ngồi lên xe của Cường.

Xe lại chạy lòng vòng sang cánh đồng của xã Cộng Hòa. Lúc này, T và bạn dần cảm nhận mình đang là con mồi của mấy tên thanh niên nên đã nhoài người lên và rút chìa khóa xe của Cường khi xe này vẫn đang chạy khiến cả xe và người đổ sang một bên. Thấy vây, Cường nói với Mạnh: "Chúng nó biết rồi anh ạ" thì Mạnh quyết tâm: "Thế thì làm luôn ở đây đi". Cường với Mạnh nhanh chóng lao vào ôm T, Cường giữ chân, Vũ giữ tay, Mạnh cởi quần áo. Giữa hai bên đã xảy ra một cuộc vật lộn rất quyết liệt. Vì kiên quyết chống trả nên T đã cấu và cắn vào vai và tay của Mạnh và Vũ. Sức vóc của cô gái nhỏ không ăn thua gì so với ba gã trai đang nung nấu ý định xấu trong đầu bởi sự ám ảnh về những bộ phim sex mà chúng được xem trên mạng.

Trong lúc cả ba đang tập trung vào T, H may mắn chạy thoát và tìm người ứng cứu. Vì quá mệt, cô đã ngất đi và được người dân đưa đi cấp cứu. Trung tá Phạm Văn Soạn - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Quốc Oai nói: "Đúng là khi bị dồn tới bước đường cùng người ta có thể làm được những việc rất phi thường. Sau này khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi ai nấy đều rất ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao H có thể chạy rất nhanh trong một quãng đường dài gần 2 cây số trong đêm tối lại giữa cánh đồng để tìm người giải cứu". May mắn đã đến với T, bởi ba gã yêu râu xanh kia chưa kịp thực hiện được hành vi đồi bại thì có ánh đèn pha chiếu tới gần nên bọn chúng sợ bị phát hiện đã vội vã bỏ chạy.

Ngay trong đêm hôm đó, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp cùng Công an xã Cộng Hòa bắt giữ được toàn bộ 3 kẻ đồi bại. Ban đầu, Cường một mực nói, hắn đi ra đồng để đánh cá, nhưng trước những chứng cứ không thể phủ nhận, Cường đã thú nhận cùng với Mạnh và Vũ là thủ phạm gây án trên cánh đồng xã Cộng Hòa.

Gây án vì hay xem web sex

Cũng theo Trung tá Phạm Văn Soạn thì cả ba trai làng này đều chưa từng có tiền án, tiền sự và thân nhân tốt. Tuy nhiên, chúng lại đặc biệt thích truy cập vào các trang web đen. Cường kể rằng, trước đây, hắn và mấy đứa bạn thường rủ nhau ra hàng nét, truy cập vào các trang web đen để xem phim sex, còn thời gian gần đây, từ khi công nghệ điện thoại nối mạng thịnh hành, Cường không cần phải ra đến hàng nét mà chỉ cần dùng điện thoại cũng có thể thỏa mãn thú vui của mình.

Gia cảnh nhà Cường khá bi đát, bố đi tù, mẹ bỏ đi từ khi Cường mới 7 tháng tuổi. Lớn lên một chút, bố nó đi tù liên miên, rồi lại sa vào nghiện hút nên từ bé Cường đã được ông bà nội nuôi dưỡng. Nó hầu như không nhận được sự quan tâm, dạy dỗ của cha mẹ. Có lẽ vì thế mà nó dễ xúc động, dễ rơi nước mắt. Mỗi lần nhắc tới bố mẹ, tới hoàn cảnh gia đình, những giọt nước mắt to tròn như hạt ngô lại ướt nhòe trên gương mặt non choẹt của nó.

Cho tới thời điểm Cường bị bắt thì bố của nó vẫn đang thụ án tại trại giam Thanh Hóa. Hỏi Cường bố ở trai giam nào thì Cường lắc đầu nói: "Cháu không biết". Cường không biết vì chưa một lần nó được gia đình đưa vào thăm bố. Hỏi lý do vì sao mà không vào thăm bố thì Cường bảo "vì nhà không có điều kiện". Ông bà cố gắng cũng chỉ có thể nuôi Cường đủ ăn đủ mặc bằng số tiền lương hưu ít ỏi. Nhiều năm nay Cường không gặp bố nên cũng không biết giờ bố sống ra sao, khỏe hay yếu.

Hỏi tuổi bố, Cường cũng lắc đầu "không biết". Người cha đã vậy, hình ảnh về mẹ với Cường cũng hoàn toàn mờ nhạt. Nó thậm chí không có một tấm ảnh nào của mẹ, vì thế cho đến bây giờ, dù đã ở tuổi sắp trưởng thành nhưng nó chưa một lần được gặp mẹ, dù Cường có nghe mọi người nói, mẹ nó ở ngay xã Tiên Phương, tức là chỉ cách nơi nó sinh sống vài cây số. Nhắc tới mẹ, thằng con trai này bật khóc, vì uất hận, vì tủi thân. Cho đến bây giờ, nó vẫn tự hỏi, vì lý do gì mà mẹ lại nỡ bỏ nó đi khi nó còn là một đứa trẻ ẵm ngửa. Vì lý do gì mà mẹ không đi tìm nó, khi ở tuổi này, nó cần bàn tay chăm sóc của mẹ biết bao.

Ảnh minh hoạ

Bỏ học từ năm lớp 6, nó bảo: "Cháu nghỉ học không phải vì ông bà cháu không thể lo cho cháu đi học mà vì chán. Nhìn bạn bè có bố có mẹ chăm sóc và lo lắng cháu thấy tủi thân lắm". Muốn đỡ đần ông bà, nó đã tự kiếm cho  mình một công việc bốc vác, có thu nhập 2-3 triệu đồng một tháng, số tiền ấy cũng chỉ đủ cho Cường đổ xăng, uống nước và thỉnh thoảng đỡ đần ông bà nội.

Thế rồi nó cũng tích cóp mấy năm trời để mua được chiếc xe máy Dream cũ làm phương tiện đi lại. Niềm đàm mê của nó là chơi game bạo lực và vào xem những trang web đen. Thế nên, một phần tiền kiếm được, nó dành để đốt vào những trò chơi ảo đó. Cường nói rằng, những gì nó xem được trên web đen luôn ám ảnh trong đầu óc nó. Hễ đi làm thì thôi chứ có thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi là những hình ảnh đó lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí khiến nó thấy bứt rứt. Thế nên nếu không có thời gian ra quán ngồi máy tính thì nó lại mượn điện thoại "xịn" của bạn để xem cho đỡ "vật".

Qua vụ án này, điều nhận thấy rõ nhất, ngoài sự hư hỏng của những thanh niên mới lớn do ham game, ham phim sex, thì cần phải cảnh báo tới các cô gái trẻ ngày nay về sự dễ dãi và cả tin. Điển hình như hai nạn nhân nữ trong vụ án này, nếu T không nhận lời đi chơi với Cường chỉ sau hai ngày quen biết, thì chắc hẳn cô và người bạn của mình đã không tự biến thành con mồi giữa đêm khuya cho Cường và đồng bọn. Sự dễ dãi của các cô gái mới lớn ngày nay chính là cơ hội tốt cho kẻ xấu lợi dụng gây án. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình, nhất là với những người bạn mới quen.

Công an huyện Quốc Oai cho biết, cơ quan điều tra thuộc đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ hiếp dâm xảy ra đêm 23-4 tại xã Cộng Hòa gồm: Nguyền Danh Mạnh (SN 1991), Vương Đắc Cường (SN 1994), Nguyễn Tiến Vũ (SN 1993), cùng trú tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai. Một lãnh đạo Công an huyện cảnh báo, sự dễ dãi, cả tin của một số cô gái trẻ ngày nay đã tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng gây án.