3 anh em ruột, người chết, người bị thương
(ANTĐ) - Trên đường đi nhậu về, Đỗ Đức Minh gặp một người trước đó đã mâu thuẫn với mình, hai bên gây sự đánh nhau dẫn đến 3 anh em trong gia đình, một người chết, hai người bị thương.
Tối 19-2, Đỗ Đức Minh (SN 1981) trên đường đi nhậu về đến đầu đường Trần Nhật Duật, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên thì gặp Nguyễn Văn Nhân là người vốn mâu thuẫn với mình. Thế rồi, hai bên đã kiếm cớ gây sự dẫn đến đánh nhau.
Sau đó, Minh bỏ vào nhà bạn của mình và đóng cửa lại thì một lúc sau có tiếng đập cửa. Khi Minh ra mở cửa liền bị 3 anh em là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1976), Nguyễn Văn Nhân (SN 1980) và Nguyễn Thành Tài (SN 1993) xông vào nhà dùng dao chém trúng tay Minh.
Ngay sau đó, Minh chạy vào bếp lấy dao xông ra chém tới tấp về phía 3 anh em Nguyễn Văn Nhân.
Do thương tích quá nặng, nên Nguyễn Văn Nghĩa đã chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Giang. Còn Nguyễn Thành Tài và Nguyễn Văn Nhân bị thương. Bản thân Đỗ Đức Minh cũng bị thương.
Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang khẩn trương điều tra, lập hồ sơ xử lý các đối tượng gây ra vụ việc trên.
Đăng Mạnh