26 năm chờ đợi, Brunei chỉ mong có điểm tại AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đá 3 trận thua cả 3, ghi vỏn vẹn 1 bàn và thủng lưới 17 bàn, đội tuyển Brunei sớm nói lời chia tay kỳ AFF Cup đầu tiên.

AFF Cup 2022 là giải đấu lịch sử với bóng đá Brunei khi thầy trò HLV Mario Rivera vượt qua Timor Leste với tổng tỉ số 6-3 ở hai lượt trận play-off để lần đầu góp mặt vòng chung kết giải đấu lớn nhất Đông Nam Á.

Đây cũng là đội bóng duy nhất trong số 10 đội dự giải phải mượn sân một quốc gia khác (Malaysia) để đá các trận sân nhà theo thể thức của vòng bảng.

Brunei (phải) là đội đầu tiên bị loại tại AFF Cup 2022

Brunei (phải) là đội đầu tiên bị loại tại AFF Cup 2022

Tại bảng A, các cầu thủ Brunei tỏ ra bị "ngợp" khi phải đối đầu với các đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Họ lần lượt thua Thái Lan 0-5, thua Philippinee 1-5, thua Indonesia 0-7, qua đó trở thành đội đầu tiên bị loại dù còn một trận chưa đấu.

Đá 3 trận thua cả 3, ghi vỏn vẹn 1 bàn và thủng lưới 17 bàn, cùng 1 tấm thẻ đỏ nhận trong trận gặp Indonesia, Brunei là đội bóng có thành tích kém nhất giải tính tời thời điểm này.

Ở trận đấu gần nhất thua Indonesia 0-7, Brunei phải chơi với 10 người kể từ phút 38 sau khi Alinur Rashimy Awang Jufri nhận thẻ vàng thứ hai.

Không thể hiện được nhiều trên sân, HLV Mario Rivera gây chú ý khi đổ lỗi trọng tài thiên vị chủ nhà Indonesia. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha này, tổ trọng tài Hàn Quốc đã có nhiều quyết định có lợi cho Indonesia, vốn đang được dẫn dắt bởi một HLV Hàn Quốc là ông Shin Tae-yong.

Màn chia tay sớm của Brunei phần nào cho thấy khoảng cách chênh lệch giữa họ với phần còn lại của Đông Nam Á.

Mục tiêu đi tiếp đã thất bại, mục tiêu thầy trò HLV Mario Rivera đặt ra lúc này là cố gắng có điểm số đầu tiên tại AFF Cup, khi họ sẽ đá trận thủ tục với Campuchia ngày 29-12.

Tương tự bảng A, bảng B cũng sẽ nói lời chia tay một đội bóng sau khi kết thúc lượt trận thứ ba, ngày 27-12.