Vụ án mạng tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì:

24 giờ vạch mặt hung thủ gây án

ANTĐ -Bỏ dở bữa cơm chiều, các trinh sát hình sự tức tốc đến hiện trường vụ án. Cơn mưa rừng đã xóa đi nhiều dấu vết quan trọng. Một kế hoạch vây bắt khẩn trương được triển khai và hung thủ gây án nhanh chóng bị bắt giữ.

Nguyễn Văn Hùng - đối tượng chính trong vụ án


Cú điện thoại “nóng”

Bữa cơm chiều ngày mùng 2 Tết của cán bộ chiến sỹ Đồn Công an Tản Viên - Công an huyện Ba Vì (thành phố Hà Nội) đột ngột phải gác lại sau khi Trưởng đồn-Trung tá Phương Văn Yên nhận được cuộc điện thoại cấp báo về vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Khánh Thượng. Lúc này trời vẫn mưa và đã nhá nhem tối. Nhìn đỉnh núi Lưỡi Hái (ở xã Khánh Thượng) như tảng mây đen sừng sững án ngữ ngay trước mặt, nhưng để đến được xã vùng cao “một tiếng gà gáy, ba tỉnh cùng nghe” này thì phải vượt qua gần 20km đường đèo hiểm trở. Ngay lập tức, 2 điều tra viên dày dạn kinh nghiệm và thông thạo địa bàn được huy động đến hiện trường. Trong điều kiện thời tiết như thế, chỉ có một lựa chọn duy nhất là sử dụng chiếc xe bán tải chuyên dụng làm phương tiện “cõng” lực lượng làm nhiệm vụ vượt qua những con dốc cao ngửa mặt hay những đoạn đường đèo ngập ngụa đất bùn. Thông tin ban đầu các trinh sát nắm được là do mâu thuẫn trong quán karaoke, 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phương (SN 1993, ở xã Minh Quang, Ba Vì) bị đâm trúng tim đã tử vong tại bệnh viện. Còn đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Lúc này, những thông tin mới nhất về vụ án cũng được chỉ huy Đồn Công an Tản Viên báo cáo về Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự - CATP. Sau gần một giờ đồng hồ “đánh vật” với những con dốc, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại khu vực ngã ba - hiện trường chính của vụ án mạng. Vẫn còn 3-4 vũng máu loang lổ bên vệ đường, cạnh đó là vài đôi dép của các đối tượng tham gia hỗn chiến. Công tác lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm tử thi và rà soát đối tượng nghi vấn được gấp rút triển khai. Và cuối cùng đầu mối quan trọng của vụ án đã xuất hiện.

Đến cuộc vây bắt  2 “chọi” 2

Một mũi vây bắt được 2 chiến sỹ công an triển khai ngay trong đêm. Trước đó ít phút, từ những dấu vết còn sót lại cộng với thông tin được chủ quán karaoke cung cấp, lực lượng công an đã xác định được danh tính người phụ nữ cùng đến hát với hung thủ. Qua khai thác “nóng” nhân chứng này, các trinh sát đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, ở thôn Tôm, Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Cùng với chiếc xe bán tải chuyên dụng lấm lem bùn đất, mũi vây bắt tiếp tục thực hiện hành trình gian nan không kém để sang sườn phía Tây của dãy núi Tản Viên - nơi hung thủ đang ẩn náu. Bằng nhiều kênh liên lạc, “tọa độ” vây bắt nhanh chóng được thiết lập. Đó là nhà riêng của đối tượng Nguyễn Văn Hùng nằm ngay dưới chân núi. Qua trinh sát, lực lượng vây bắt phát hiện Nguyễn Văn Hùng cùng đồng bọn là Nguyễn Viết Hùng (SN 1987, ở cùng thôn) đang thu dọn quần áo chuẩn bị bỏ trốn. Ngay lập tức, 2 mũi tấn công đã áp sát.

Khi những lời khai đầu tiên của Hùng được ghi lại thì cũng là lúc Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự làm rõ, bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Ngọc Tân và Nguyễn Văn Trung (cùng SN 1990, ở Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hòa Bình). Các đối tượng này khai nhận, chiều 24-1, một thanh niên trong nhóm của Phương đã vào nhầm phòng hát do Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Viết Hùng thuê. Xô xát đã xảy ra nhưng vì được chủ quán can ngăn nên nhóm của Phương đã kéo ra ngoài cổng chờ trả thù. Lúc này, Hùng cũng gọi điện thoại cho Tân, Trung mang hung khí đến giải cứu. Khi hai nhóm thanh niên đối đầu nhau, Nguyễn Văn Hùng đã rút dao bấm giấu sẵn trong người đâm trúng ngực Phương. Sau đó, các đối tượng cùng nhau bỏ chạy về xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 1-2, Đại tá Lê Quang Kha - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về hành vi giết người và lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.