“141” thật dũng cảm

ANTĐ - Tôi là: Tạ Thủy Tiên, sinh ngày 23-2-1980, Việt kiều Đức, sống tại địa chỉ: 11str.Tsierer, 54516, thành phố Wittlich, Germany. 

Lúc 12h20 ngày 4-2, tôi được em gái Hoài Phương, trú tại Hà Nội chở đi chúc tết họ hàng bằng xe máy. Tới đoạn phố Bà Triệu rẽ ra phố Lê Đại Hành, tôi có rút chiếc điện thoại iPhone 5s màu trắng ra nghe thì bất ngờ bị 2 tên cướp lao tới áp sát và giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn tôi vô cùng sợ hãi, hô hoán và đuổi theo tên cướp nhưng không kịp, chỉ nhìn được 2 tên cướp đi trên chiếc xe máy màu đỏ. Sau đó tôi tới Công an phường Lê Đại Hành trình báo vụ việc. Vào chiều cùng ngày tôi nhận được tin các chiến sỹ công an của tổ công tác Y8/141 đang làm nhiệm vụ đã bắt được 2 tên cướp vừa cướp chiếc điện thoại của tôi. Tôi vô cùng phấn khởi và cảm kích các chiến sỹ của tổ công tác Y8/141 đã dũng cảm, mưu trí bắt được 2 tên cướp.

Sau thời gian hoàn thành các thủ tục tôi đã nhận lại được tài sản bị cướp của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội đã lãnh đạo, dìu dắt, rèn luyện, chỉ đạo các chiến sỹ của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cảm ơn tổ công tác Y8/141 đã mưu trí, dũng cảm tóm gọn 2 tên cướp tạo điều kiện cho tôi lấy lại tài sản để về nước. Cảm ơn các anh đã ngày đêm tận tụy vì công việc đem lại sự bình yên cho mọi người, xứng đáng với tên gọi Công an nhân dân.