- Rùng mình khi xem các loại vũ khí, tang vật bị lực lượng 141 thu giữ
- Thấy chốt 141, thanh niên lập tức bỏ chạy, ném gói nilon nghi vấn
- Giấu ma túy trong "vùng kín" nhưng vẫn không thoát
Trước đó, khoảng 20h30 ngày 16-11, khi làm nhiệm vụ trên phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) tổ công tác liên ngành Y3/141 phát hiện Thẩm Mạnh Dương điều khiển xe máy với tốc độ cao, không có gương xe nên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe xử lý vi phạm.

Tang vật gồm 1 khẩu súng và một số gói bột nghi là ma túy.
Kiểm tra hành chính tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong túi quần của Dương có nhiều gói nilon, chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Trong túi xách Dương mang theo có 1 khẩu súng ngắn (dạng colt xoay, ký hiệu có dấu hiệu bị tẩy xóa) và đã lắp sẵn 6 viên đạn.
Đấu tranh khai thác tại chỗ, Dương khai nhận có 2 tiền án về hành vi “tổ chức đánh bạc”, “cướp tài sản”, mới mãn hạn tù chưa lâu.

Thẩm Mạnh Dương (ở giữa)
Hiện, Đội điều tra tội phạm về ma túy – CAQ quận Hai Bà Trưng đang điều tra làm rõ vụ việc.