Giẫm đạp ở Thượng Hải: Ráo riết tìm thủ phạm ném tiền đô la Mỹ giả

ANTĐ - Phương tiện truyền thông và cư dân mạng Trung Quốc đang ráo riết “săn lùng” thủ phạm gây ra vụ giẫm đạp trước thềm năm mới ở Thượng Hải, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Mặc dù chưa xác định rõ nguyên nhân của vụ việc nhưng theo phương tiện truyền thông địa phương và những người chứng kiến, bi kịch xảy ra khi đám đông tranh nhau nhặt tiền được ném từ cửa sổ của một tòa nhà gần hiện trường.
Video người nhà nạn nhân quẫn trí đợi tin tức
Giẫm đạp ở Thượng Hải: Ráo riết tìm thủ phạm ném tiền đô la Mỹ giả ảnh 1Đám đông tập trung trước vụ việc 

Mọi nghi ngờ đang tập trung vào một nữ blogger vì trước đó người này đã viết trên rằng sẽ “ném tiền đi” trong bài viết đăng tải lúc 23h30, vài phút trước thảm kịch. Tuy nhiên, người này đã phủ nhận và bác bỏ cáo buộc cô là người gây ra vụ hỗn loạn. Cô này cho biết: “Tôi đã báo cáo với cảnh sát và hy vọng họ sẽ lấy lại công bằng cho tôi. Đừng làm phiền gia đình và bạn bè tôi lúc này”.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường

Vụ việc xảy ra vào lúc 23h35 theo giờ địa phương tại bờ sông Hoàng Phố, gần quảng trường Chen Yi, nơi thu hút khoảng 150.000 người có mặt để chứng kiến “bữa tiệc ánh sáng" chào mừng năm mới 2015.

Nhiều người nằm rải rác trên mặt đất và đang được hô hấp nhân tạo tại chỗ

Những người thiệt mạng bao gồm 10 nam và 25 nữ trong độ tuổi từ 16 đến 36 tuổi, một người khác tử vong tại bệnh viện vào chiều 1-1, trong số những người bị thương có 3 người Đài Loan và 1 người Malaysia. 7 người đã được xuất viện và hơn 40 người đang phải điều trị. Ít nhất 13 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch vì dập phổi và gãy xương.

Sự hỗn loạn xảy ra khi tiền giả được ném xuống từ một tòa nhà nằm dọc Nanjing East Road, gần bờ sông Hoàng Phố khiến hàng trăm người chen lấn xô đẩy nhau.

Bức ảnh của một người chụp bằng điện thoại di động lúc bị bủa vây giữa đám đông

“Mọi người la hét và bắt đầu nhảy xuống khu vực cầu thang dẫn ra bờ sông. Những người đứng dưới bị lật nhào vì sức nặng của hàng trăm người phía trên đổ xuống”, một người dân Thượng Hải tên là Sarah nói.

Người nhà nạn nhân quẫn trí chờ đợi tin tức

"Chúng tôi bị bủa vây ở giữa và thấy một số cô gái ngã xuống trong khi la hét," một nhân chứng tên Yin nói với Tân Hoa Xã. "Sau đó, mọi người bắt đầu ngã xuống từng hàng".

Người thiệt mạng và bị thương đã được đưa đến ít nhất 3 bệnh viện trên khắp Thượng Hải. “Bệnh viện Ruijin của thành phố đã tiếp nhận 10 người bị thương, hầu hết trong số họ bị dập phổi và gãy xương. Nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng không ổn định và một số người bị chấn thương tâm lý khá nặng nề", đài truyền hình CCTV báo cáo.

Hình ảnh trên Internet cho thấy hàng trăm tờ đô la Mỹ giả nằm rải rác trên mặt đất sau vụ việc, rác rưởi và giầy dép cũng sót lại khá nhiều ở hiện trường.

Nhiều đô la Mỹ giả rải rác ở hiện trường

Thảm họa đầu năm ở Thượng Hải một lần nữa đặt ra những câu hỏi về sự an toàn của các sự kiện đếm ngược chào đón năm mới hàng năm ở Trung Quốc. Ngay sau vụ việc, Thượng Hải đã hủy bỏ tất cả các sự kiện mừng năm mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ thị cho các quan chức để cung cấp hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và gia đình, cũng như tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng vào các nguyên nhân có khả năng.

Người nhà nạn nhân đối đầu với cảnh sát khi bị ngăn chặn tiếp cận vào khu vực điều trị

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết: "Trong thời gian sắp tới Tết Nguyên Đán, nhiều nơi tổ chức các sự kiện công cộng thu hút nhiều người. Chúng tôi cần phải làm nâng cao các biện pháp an toàn công cộng và chuẩn bị để có thể ngăn chặn các sự cố tương tự”.

Hầu hết các sự kiện đông người ở Trung Quốc đều được kiểm soát rất chặt chẽ, tuy nhiên sự việc lần này dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ vì quá đông người tham dự.

Năm ngoái, 14 người, trong đó có trẻ em đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi xảy ra hỗn loạn tại một buổi phân phát thức ăn ở một nhà thờ Hồi giáo ở vùng Ninh Hạ của Trung Quốc. Một vụ việc khác cũng khiến 6 học sinh một trường tiểu học ở thành phố Côn Minh, thiệt mạng sau khi chặn một hành lang cầu thang.