Phòng chống mại dâm: Cần liều thuốc mạnh!

(ANTĐ) - Những tụ điểm mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng vốn đã nhức nhối từ lâu và không phải đến bây giờ dư luận mới lên tiếng. Giống như một loài “nấm độc”, những biến tướng của nó lúc nào cũng dai dẳng và âm ỉ… Chúng chỉ đợi những đợt quét vét của cơ quan chức năng qua đi là tìm cách ngóc dậy thi nhau phát triển.

Phòng chống mại dâm: Cần liều thuốc mạnh!

(ANTĐ) - Những tụ điểm mại dâm trên đường Phạm Văn Đồng vốn đã nhức nhối từ lâu và không phải đến bây giờ dư luận mới lên tiếng. Giống như một loài “nấm độc”, những biến tướng của nó lúc nào cũng dai dẳng và âm ỉ… Chúng chỉ đợi những đợt quét vét của cơ quan chức năng qua đi là tìm cách ngóc dậy thi nhau phát triển.

>>> Chợ tình giá rẻ

Dai dẳng nấm độc

Bắt giữ, xử lý nhiều, song vẫn khó triệt tận gốc.
Bắt giữ, xử lý nhiều, song vẫn khó triệt tận gốc.

Đem câu chuyện “một đêm chơi bời” của mình kể lại với Công an xã Xuân Đỉnh, chúng tôi nhận được lời mời: “Đề nghị nhà báo theo công an truy quét một lần cho biết”.

Một buổi trưa giữa tháng 5, chúng tôi có mặt cùng tổ công tác phối hợp giữa Công an xã Xuân Đỉnh và CAH Từ Liêm bất ngờ ập vào kiểm tra một phòng trọ trên đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh.

Trong căn phòng rộng khoảng 10m2 được bố trí 2 chiếc giường ngủ cá nhân loại nhỏ ngăn cách nhau qua chiếc ri đô mỏng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 10 bao cao su đã qua sử dụng trong chiếc xô đựng rác cạnh góc nhà và gần 100 bao cao su chưa qua sử dụng trong 2 đống chăn gối bừa bộn. Hai cô gái còn rất trẻ có mặt trong phòng trọ lúc này là Nguyễn Thị T, SN 1988 và Nguyễn Thị H, SN 1990 luống cuống vì không xuất trình được các giấy tờ tùy thân...

Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Công an xã Xuân Đỉnh cho biết: “Không riêng gì hiện nay, việc gái mại dâm hoạt động trên tuyến đường Phạm Văn Đồng trong đó có địa bàn xã Xuân Đỉnh đã kéo dài từ 2-3 năm nay. Bản thân chúng tôi đã thực hiện hàng trăm đợt bắt giữ, quét vét gái mại dâm không kể ngày đêm. Trong đó, có những hôm, 1 ngày đã thực hiện 6 lượt quét vét, bắt giữ gần 10 gái bám dâm. Thế nhưng thú thực với các anh, vẫn không xuể”.

Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao các lực lượng chức năng “càn quét” suốt cả ngày lẫn đêm nhiều năm nhưng đến nay tình trạng đó vẫn còn tồn tại? Lý giải nguyên nhân này, ông Trưởng Công an xã lấy luôn một ví dụ điển hình: “Như 2 cô gái T và H nói trên, chúng tôi chẳng lạ gì. Họ chính là 2 chị em ruột quê ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nếu tính ra đây là lần thứ 4 lực lượng làm nhiệm vụ chúng tôi “chạm trán” với họ. Có nhiều đối tượng chúng tôi bắt nhẵn mặt đến nỗi khi ập vào, chúng còn xoen xoét: “Cháu chào chú. Chú ơi, hôm nay cháu có làm gì đâu”.

Chính vì đã có quá nhiều “kinh nghiệm” đối phó với công an nên khi bị áp giải lên trụ sở tất cả các đối tượng này luôn một mực cãi bay cãi biến. Trước sau, chúng kiên quyết phủ nhận hành vi mua bán dâm nếu lực lượng công an không bắt được quả tang.

Cũng cần nói thêm rằng, trước đó, trong lần đầu tiên bị bắt khi mới xuống “hành nghề” T và H thừa nhận mình xuống địa bàn Xuân Đỉnh để bán dâm. Tuy nhiên, sau khi ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội trở về, 2 cô này tiếp tục quay trở lại Xuân Đỉnh để “làm việc”. Được các đàn chị đi trước “dạy bảo”, những lần tiếp theo, khi lực lượng quét vét bắt giữ, 2 cô một mực phủ nhận khai rằng đến chơi với bạn bè và bị “bắt oan”… Do vậy, cơ quan công an không thể xử lý họ được. Và từ đó, ngày nào 2 chị em này cũng đến đường Phạm Văn Đồng “chơi” với bạn.

Vẫn thiếu chế tài

Vì không bắt được đang quan hệ với khách mua dâm nên cơ quan công an đành “bó tay” mặc dù nhận biết đích xác họ là gái bán dâm. Nói một cách khác, đây chính là hiện tượng “nhờn thuốc” của đại đa số gái mại dâm hoạt động tại địa bàn. Ngoài ra cũng cần kể đến việc tại Xuân Đỉnh có khá nhiều lao động ngoại tỉnh. Đây chính là một nguồn cung khá lớn và “dễ tính” cho “thị trường mại dâm giá rẻ”.

Chính vì thế, dù phải đối mặt với khá nhiều rủi ro từ các đợt truy quét của lực lượng công an, nhưng số gái bán dâm vẫn liều mạng, bất chấp tất cả để sẵn sàng lén lút hoạt động đáp ứng cho “nhu cầu thị trường”. Cũng từ đó, để đối phó với các đợt quét vét, hàng loạt biến tướng đã nảy sinh.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Long - Phó Trưởng Công an xã Xuân Đỉnh cho biết thêm: Hiện nay hoạt động mại dâm trên tuyến đường này ngày một tinh vi hơn. Giờ đây gái bán dâm không hành nghề tại nhà trọ mà chỉ thuê một ki-ốt lụp xụp làm nơi giao dịch.

Buổi tối, các cô chỉ kê ghế nhựa ngồi ngay trước cửa “tăm tia” ra đường. Hễ thấy bất cứ chiếc xe máy nào đi tà tà qua là kín đáo đưa tay vẫy. Nếu khách “bắt sóng” việc mặc cả, ngã giá sẽ diễn ra ngay cửa  ki-ốt mà thoạt mới nhìn qua bất cứ ai cũng tưởng đó là một cuộc nói chuyện bình thường của chủ ki-ốt với người quen.

Xong xuôi đâu đó, khách sẽ đến một nhà nghỉ bất kỳ và gọi điện lại báo cho cô gái kia địa chỉ khách sạn, số phòng. Với hình thức này thì cơ quan chức năng gần như bó tay bởi có trời mới biết họ hẹn nhau ở chỗ nào. Thậm chí kể cả có biết đi chăng nữa thì cũng “hết thuốc” bởi nơi hành lạc thường nằm trên địa bàn khác.

Hiện nay trên địa bàn xã Xuân Đỉnh xuất hiện một số đối tượng bảo kê gái bán dâm. Những đối tượng này đã liên kết với gái mại dâm tìm ra trăm phương ngàn kế để “lách luật” đồng thời, nếu bị truy bắt cùng đường chúng cũng sẵn sàng manh động chống trả lực lượng hữu trách. Có lẽ một biện pháp mang tính đồng bộ, thậm chí thật mạnh tay trên toàn địa bàn huyện Từ Liêm mới có thể triệt tận gốc tệ nạn này.

Long-Nguyên