Ấm áp miền giá lạnh

ANTĐ -Cái tin những ngày tới sẽ có đợt rét đậm rét hại, và vùng núi rẻo cao sẽ là nơi chịu nhiều ảnh hưởng của đợt rét hại này. Với mong muốn sẻ chia những khó khăn ở nơi gian khó biên cương của Tổ quốc, những chiến sỹ Công an Thủ đô đã lập tức lên đường mang “hơi ấm” đến mái trường ở miền giá lạnh.

Trước đó, kế hoạch tặng quà các em học sinh nghèo ở Điện Biên đã được Đại tá Nguyễn Trần Luyến, Trưởng phòng PA67 báo cáo và đã được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội. Ngay trong khi người Hà Nội còn đang chìm trong giấc ngủ sau, CBCS Phòng PA67 đã rời phố phường mang theo chăn ấm, khăn, tất và sách vở... đến với mái trường còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vượt qua một chặng đường đèo trùng điệp của núi rừng Tây Bắc, ngay trong chiều đoàn công tác đã có mặt tại trường tiểu học Thanh Chăn, huyện Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên. Những đứa trẻ vui mừng ùa ra như bầy ong vở tổ. Những gương mặt hồn nhiên trong chiếc áo mỏng, đôi dép đứt quai làm người chứng kiến không khỏi cảm thấy se lòng.  Đây là trường  tiểu học thuộc xã nghèo, nằm giáp ranh với biên giới Việt Nam- Lào.

Trường có 384 học sinh, phần lớn là người dân tộc thiểu số như đồng bào Thái, Nùng, Tày. Cô Phạm Thị Sáu, Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Chăn xúc động: “Thay mặt ban giám hiệu và các em học sinh chúng tôi xin cảm ơn tới các các anh Công an Hà Nội đã không ngại đường xá xa xôi đến với trường. Những món quá hết sức ý nghĩa, đây sẽ là động lực để các em học tập tốt hơn.”.

Cô Sáu cho biết thêm, mặc dù trường chỉ cách thành phố Điện Biên gần 10 cây số, nhưng các em học sinh còn rất khó khăn. Nhiều em đi học chỉ có tấm áo mỏng mặc trong mùa đông. Cô Lò Thị Thanh Huyền, giáo viên lớp 4A2 bộc bạch: “Các em ở gần khu vực lòng chảo còn đỡ khổ chứ các em ở trên núi thì khổ nhiều lắm. Bố mẹ suốt ngày đi nương bãi kiếm ăn cũng vất vả rồi, các em phải tự túc hết. Vì vậy có gì chúng dùng nấy thôi”. Em Lò Duy Hưng, ở bản Cò Mị, huyện Điện Biên xúc động: “Cháu cảm ơn các chú công an. Tối nay cháu có chăn ấm đắp rồi, còn đôi tất cháu sẽ mang về chia tặng em để đi cho ấm chân”.  

Ở nơi biên cương còn nhiều gian khó. Đến cái ăn bố mẹ các em còn phải đi lo từng bữa, có phải bậc phụ huynh nào cũng có tiền mua cho con mình đủ đồ dùng học tập được đâu. Khó khăn vậy thì sao dám nghĩ đến mua sắm cái khăn, đôi tất bền đẹp cho con đến trường. Phần quà trao tặng các em học sinh là tình cảm, tấm lòng của những CBCS Phòng PA67- Công an Thủ đô quyên góp, một phần trích từ tiền lương của mỗi người, rồi tập hợp của bạn bè đồng đội với mong muốn sẻ chia để các em có thêm động lực học tập tốt hơn.

Những hình ảnh ấm áp ghi tại trường tiểu học Thanh Chăn. 

Đại tá Nguyễn Trần Luyến cùng cô giáo tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ấm áp miền giá lạnh ảnh 2

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với nhà trường và các em học sinh nghèo

Ấm áp miền giá lạnh ảnh 3

Cô Phạm Thị Sáu, Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Chăn tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác

Ấm áp miền giá lạnh ảnh 4

                                    Các em học sinh trường tiểu học Thanh Chăn

Ấm áp miền giá lạnh ảnh 5

                 Đoàn viên, thanh niên Phòng PA 67 vận chuyển quà tặng vào trường Thanh Chăn

Ấm áp miền giá lạnh ảnh 6

Món quà nhỏ vượt đường xa mang "hơi ấm" đến với các em học sinh ở miền giá lạnh Thanh Chăn

CBCS Phòng PA 67 chia sẻ những món quà động viên tinh thần học tập của các em ở mái trường khó khăn

Ấm áp miền giá lạnh ảnh 8

Sân trường Thanh Chăn hôm nay vỡ òa trong tình cảm sẻ chia và niềm vui của các học sinh

Ấm áp miền giá lạnh ảnh 9

 Mỗi lần đến với nơi khó khăn vùng cao là cách rèn luyện học tập đối với CBCS trẻ