Truy tìm chiếc xe gây án trong mưa

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng (1978, ở tổ 29, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đến CAP Chính Gián (Q. Thanh Khê) trong tâm trạng hoảng sợ, báo chuyện vừa bị cướp giật sợi dây chuyền 2 chỉ vàng đang đeo trên cổ.

Theo trình bày của chị Hồng, lúc đó vào khoảng 18 giờ ngày 28-11-2011, chị đang đi xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương thì bất ngờ từ phía sau có 2 thanh niên đi xe máy vượt lên phía trước giật sợi dây chuyền, sau đó rồ ga  chạy mất dạng. Nguồn tin trên đã được cấp báo cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê để phối hợp điều tra truy xét.

Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo CAQ Thanh Khê, tôi đã phân công Đại úy Nguyễn Bá Việt, Đội phó cùng các TS có kinh nghiệm trong điều tra án chưa rõ đối tượng như Nguyễn Quyết Thắng, Hoàng Trần Duy Anh, Huỳnh Thế Anh xuống phối hợp với CAP Chính Gián nắm bắt thêm thông tin, rà soát các đối tượng nghi vấn nhằm phục vụ cho các bước điều tra tiếp theo. Chỉ có duy nhất chi tiết mà chị Hồng kịp nhớ là 2 đối tượng trên còn khá trẻ và phương tiện sử dụng là loại xe Nouvo màu xanh đen.

Ngay trong đêm, các TS đã chia thành nhiều mũi tổ chức nắm thông tin của những người có mặt ở gần khu vực xảy ra vụ cướp giật để củng cố thêm nhận định. Trong quá trình mở rộng xác minh tại hiện trường, có người cho biết, ngay sau khi chị Hồng bị cướp, dường như có một thanh niên nhớ số xe nên đã báo cho tổ CSGT trực tại chốt bùng binh đường Nguyễn Tri Phương-Lê Độ-Điện Biên Phủ. Tiếp xúc với ca trực của CSGT tại đây, các TS được Trung tá Nguyễn Đắc Hoa, Đội CSGT CAQ Thanh Khê cho biết, đúng là có người (xin được giấu tên, địa chỉ) vừa đến cung cấp bước đầu nhận dạng chiếc Nouvo, BKS 43D1 có 5 chữ số nhưng chỉ nhớ được 3 số cuối là 837. Trung tá Hoa xác nhận đây là biển số mới cấp và hiện do Đội CSGT CAQ Thanh Khê quản lý. Thông tin này đã mở ra hướng điều tra mới nhằm xác định đối tượng gây án nhưng cái khó là làm sao nhanh chóng xác định chính xác số xe trên là của chủ sở hữu nào nên TS đã nhanh chóng phối hợp với Đội CSGT CAQ Thanh Khê rà soát lại toàn bộ BKS đã cấp, đặc biệt lưu ý đến dòng xe máy hiệu Nouvo, có đặc điểm xanh đen.

Lê Tấn Trưởng Nguyễn Hồng Cường

Lê Tấn Trưởng                                                           Nguyễn Hồng Cường  

Sau khi thanh loại hàng loạt các xe có BKS có 3 số cuối 837 thuộc xe Nouvo, cuối cùng các chiến sĩ CA xác định được một chiếc có BKS 43D1-048.37, có đặc điểm màu xanh đen của chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Huệ, trú tổ 45, P.  Thạc Gián (Q. Thanh Khê). Tuy nhiên, khi đến địa chỉ trên xác minh thì mới hay ông Huệ đã bán nhà chuyển đi nơi khác.

Tưởng vụ án đã đi vào ngõ cụt thì bất ngờ khi trao đổi với Trung tá Nguyễn Đắc Hoa thì được anh cho biết để anh tra cứu lại vì đối với những hồ sơ khi đến khám xe để cấp BKS, anh có thói quen hay hỏi và ghi thêm một địa chỉ dự phòng nhằm mục đích phục vụ cho công tác điều tra các vụ TNGT. Quả nhiên, chỉ với một dòng chữ nằm phía sau bìa hồ sơ đã giúp các TS biết được gia đình ông Nguyễn Văn Huệ đã chuyển lên mua nhà ở tại P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu. Qua phối hợp với CAP Hòa Minh, các TS nhanh chóng xác định nơi ở của ông Huệ và được ông Huệ cho biết, chiếc xe trên do con trai ông sử dụng. Và chính con trai ông Huệ cũng thừa nhận chính mình đã cho 2 người bạn mượn xe đi công chuyện và xe vừa được đem trả lại nhưng không hề hay biết việc 2 người bạn sử dụng xe để gây án.

Ngay sau khi xác định được nơi ở của Lê Tấn Trưởng (1989, trú tổ 39) và Nguyễn Hồng Cường (1989, trú tổ 37, cùng P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) là 2 người bạn của con trai ông Huệ, các TS đã mai phục đón lõng bắt giữ ngay trong đêm. Qua lời khai ban đầu, 2 đối tượng này sau khi gây án đã mang sợi dây chuyền vàng lên P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu bán được 4,5 triệu đồng nhưng chưa kịp tiêu xài thì bị bắt.