Truy bắt hung thủ sát hại một học sinh

ANTĐ - Tối 22-2, CAH Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được hung thủ Nguyễn Lý Ý, sinh năm 1995, ngụ thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.


Cái chết oan ức tức tưởi của em Khang làm nhiều người thương xót khóc

Bước đầu tên Ý, khai nhận toàn bộ hành vi côn đồ đâm chết em học sinh lớp 11 tên Nguyễn Xuân Khang, ở thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức.

Em Nguyễn Xuân Khang đang là học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Ngãi. Vào chiều 22-2, một người bạn thân của Khang phải nghỉ học vào Tp Hồ Chí Minh làm ăn. Khang đạp xe đạp đến quán cà phê, bi-a Vũ Duy, ở dốc Ông Sơn, thuộc thôn Dương Quang, xã Đức Thắng cùng bạn uống nước và chơi bi-a. Đến khoảng 15h30, có một nhóm thanh niên chạy xe máy phóng vào quán, trong nhóm này có Nguyễn Lý Ý là đối tượng côn đồ. Thấy nhóm đối tượng này vào, Khang và nhóm bạn nghỉ tính tiền về.


Hiện trường nơi tên Ý đâm chết em Khang

Lúc này tên Ý thấy em Khang tưởng là đối tượng đã đánh nhau với y vào ngày mùng 4 Tết vừa rồi nên chạy đến gây sự. Một số người bạn đi chung với tên Ý chạy theo can ngăn bảo rằng nhầm người, nhưng Ý bỏ ngoài tai. Em Khang sợ hãi nói: "tụi em là học sinh mà, đâu biết chuyện gì" nhưng tên Ý vẫn rút con dao trong người đâm vào bụng em Khang một nhát chí tử. Nạn nhân gục ngã xuống dưới đường máu chảy ướt cả áo. Sau khi đâm em Khang, tên Ý đã bỏ đi về nhà. Em Khang được đưa đi cấp cứu ngay sau đó những tại Bệnh viện đa khoa Mộ Đức rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhưng do vết đâm quá hiểm, nạn nhân đã chết khoảng 16h30 chiều.


Đối tượng Nguyễn Lý Ý

Tại Cơ quan Công an, tên Ý khai nhận cùng các đối tượng Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Từ Thiện và Nguyễn Đăng Trình đều ngụ xã Đức Chánh tổ chức nhậu tại nhà tên Ý. Đến khoảng 15h30, cả nhóm tiếp tục kéo nhau đến quán cà phê, bi-a Vũ Duy chơi. Tại đây thấy Nguyễn Xuân Khang nhầm là người đánh nhau với y trước đó nên rút dao đâm. Được biết, tên Ý là đối tượng côn đồ, luôn kè dao bên người để đánh nhau.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình em Khang nằm bên đồi cát cạnh mé biển. Khang là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Hàng ngày Khang đạp xe đạp 20 km đến Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Ngãi học. Em là học sinh ngoan, hiền, hàng xóm và nhà trường đều quí mến. Theo các người bạn em Khang cho biết, chiều hôm đó có Không ngờ vừa ra đường lộ thì bị tên Ý đuổi theo đâm chết một cách tức tưởi. Cái chết oan ức của em làm hàng trăm người dân trong xã đau xót và căm phẫn tên côn đồ.

Hiện Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Mộ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.