Tình tiết “báo ứng” với kẻ giết vợ đúng ngày ra toà ly hôn

ANTĐ - “Thời gian gần đây, tôi dùng thuốc ngủ liên tục mà vẫn không ngủ được. Mấy tháng trời tôi đã sút 11kg. Tôi là người Hà Nội gốc, văn minh; vợ tôi quê một cục, ứng xử kém, càng nghĩ càng ức”, Đoàn Thạch Cương, kẻ nhẫn tâm dùng dao sát hại vợ thản nhiên nói về động cơ gây án.

Tình tiết “báo ứng” với kẻ giết vợ đúng ngày ra toà ly hôn ảnh 1Tuyến mương nơi kẻ sát nhân bị lao xuống cùng chiếc xe máy

Lao xuống mương không phải để tự tử

Tối muộn 20-4, có mặt tại đội CSHS CAQ Long Biên, chứng kiến giây phút Đoàn Thạch Cương khai nhận hành vi phạm tội với điều tra viên, nếu không được nghe giới thiệu trước, chúng tôi cứ nghĩ Cương là nhân chứng chứ không phải hung thủ vụ án mạng. Tâm lý khá bình tĩnh, chất giọng đều đều, Cương nhớ rõ từng chi tiết trước và trong khi ra tay sát hại vợ…

Như ANTĐ thông tin, 5h30 ngày 20-4, CAQ Long Biên nhận được tin báo tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà Phạm Thị Thu H (SN 1969), quê Bắc Giang, Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Việt Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 12 tiếng đồng hồ sau đó, CQĐT đã xác định và bắt được đối tượng gây án là Đoàn Thạch Cương (SN 1966), HKTT tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chồng của nạn nhân. Cương bị bắt khi đang trốn ở một nhà nghỉ thuộc thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. 

Theo lời khai của Cương, 4h30 cùng ngày, sau khi sát hại vợ, Cương tắm rửa, thay quần áo, phi tang điện thoại di động rồi dắt xe máy đi khỏi nhà. Kể từ lúc ấy, Đoàn Thạch Cương… không biết mình đi đâu; và luôn khẳng định việc sang được địa bàn huyện Đông Anh mà không phải vượt qua bất cứ cây cầu nào. “Anh làm thế nào để cùng chiếc xe máy “đi” qua được sông Hồng mà không phải qua cầu?”, điều tra viên căn vặn Đoàn Thạch Cương.

Toàn bộ hành trình hơn 20 km này, Cương đi như người mộng du giữa ban ngày. Và anh ta cùng chiếc xe máy đã bị lao xuống con mương ở địa bàn huyện Đông Anh. Ngấm nước một lúc, Cương mới hồi tỉnh và kêu cứu. Một số người dân nghe tiếng đã kéo hung thủ cùng chiếc xe máy lên bờ. “Đường rộng, trời sáng, không hiểu sao lúc đó tôi lại lao xuống mương”. Thực tế quá trình dựng lại hành trình trốn chạy của hung thủ cho thấy, Cương đã đi xe máy qua cầu Thăng Long, rồi men theo đường Vân Trì đến khu vực thôn Nhuế, xã Kim Chung.

Lời “thầy” ứng nghiệm!

Tiếp xúc với nhiều đối tượng gây án nghiêm trọng, cả những kẻ sát hại người thân, song điều khiến chúng tôi bất ngờ là thái độ bình tĩnh, ráo hoảnh đến kỳ lạ của Đoàn Thạch Cương. Cương thuật lại việc sát hại vợ như kể câu chuyện của một người khác và luôn đổ lỗi cho người vợ xấu số.  

Sau khi ly dị người vợ đầu và để 2 con trai cho vợ nuôi, Cương lân la đến các câu lạc bộ khiêu vũ, rồi quen bà H, người phụ nữ đã có gia đình và cũng đã ly hôn. Cương và bà H. quen nhau 3 tháng thì quyết định kết hôn và sống với nhau được gần 6 năm. Cương có bằng lái xe ô tô, nên thường chở bà H. đi giao dịch làm ăn. Kẻ sát nhân chua chát, sau khi bán ngôi nhà ở phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, anh ta đưa cho vợ 1 tỷ đồng để cho vay lãi. “Tiền lãi cô ấy cầm, còn mỗi khi tôi lấy tiền tiêu, cô ấy đều ghi vào sổ”. Khoảng giữa năm 2014, bà H. thông báo số tiền 1 tỷ đồng đã hết. Mâu thuẫn phát sinh từ đây.

Tháng 2-2015, bà H quyết định ly hôn. Hồ sơ đã được gửi đến TAND quận Hai Bà Trưng. Theo lịch, sáng 20-4, Cương và bà H ra tòa giải quyết. Đoàn Thạch Cương rất mong đến ngày ấy, bởi theo anh ta khai nhận, bà H nói sau khi ra tòa sẽ đưa cho Cương 50 triệu đồng. Tuy nhiên, trước ngày ra tòa, bà H đột nhiên đi đâu cả chục ngày, không thể liên lạc được. Cương cho rằng bà H bị chủ nợ truy thúc, nên ngay cả việc liên lạc với Cương cũng hạn chế”. 

Tối 19-4, bà H gọi điện thoại cho Cương thông báo đã về Hà Nội, bảo anh ta ra đường Nguyễn Sơn đón. Sáng sớm 20-4, bà H dậy, định bụng sẽ bảo Cương đưa đi sửa sang móng chân, móng tay trước khi đến tòa. Quá trình nói chuyện, đề cập đến khoản tiền 50 triệu đồng, bà H nói hiện tại không có. Cương không chịu, đòi bà H phải đưa. Sẵn bộ tượng bằng sứ trên kệ ti vi, Cương vớ lấy, tấn công bà H. Người vợ hoảng sợ, chạy trốn và van xin. Nhưng, Đoàn Thạch Cương lúc ấy đã hoàn toàn mất lý trí…

“Chốt” lại câu chuyện, Đoàn Thạch Cương cho rằng mọi sự hôm nay đều do số phận định đoạt. Cách đây hơn 30 năm, một ông thợ mộc đã “phán” về cung số của Cương, rằng tuổi Bính Ngọ (1966) sẽ vất vả, sẽ “vợ nọ con kia”. Nhiều người Bính Ngọ sẽ được “Bính biến vi vương”, song Đoàn Thạch Cương lại là… “Bính biến vô tù”!

CQĐT CAQ Long Biên ngày 21-4 đang hoàn tất hồ sơ xử lý Đoàn Thạch Cương về hành vi giết người. Hồ sơ vụ án và đối tượng sẽ được chuyển đến CQĐT CATP để điều tra thụ lý theo thẩm quyền.