Hà Nội

Mẹ buôn ma túy, con trở thành “con nghiện”

ANTĐ - Với trường hợp của Nguyễn Văn Lợi, dường như câu nói “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” của các cụ “linh ứng”, khi mẹ Lợi đi tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy, còn Lợi lại trở thành “con nghiện”.

Vừa qua, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt Đê La Thành – Hoàng Cầu, tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Hồng Thanh chỉ huy phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy  BKS 29V5 – 1697 không đội mũ bảo hiểm đánh võng, lạng lách trên đường nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, ngay khi thấy lực lượng 141, đối tượng đã nhanh chóng quay đầu xe bỏ chạy với tốc độ cao, song, chỉ ít phút sau đã bị cán bộ chiến sỹ chốt tại các vị trí tuyến trên khống chế, vây bắt đưa về về chốt.

Đối tượng Lợi và gói heroin phát hiện trong cốp xe máy

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của đối tượng có một gói ni lông, bên trong có 25 tép nhỏ chứa chất bột màu trắng. Đối tượng khai đó là heroin, vừa mua ở Gia Lâm với giá 1,2 triệu đồng để mang về sử dụng.

Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Lợi, SN 1990, trú tại Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội. Lợi đã từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, ra từ năm 2012 thì “bập” vào ma túy.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho CAQ Đống Đa tiếp tục xác minh làm rõ.