Giải mã chuyên án ma túy “khủng”: Chiêu trò khét tiếng

ANTĐ - Khác với Tráng A Chư, mỗi chuyến vận chuyển ma túy, các “ông trùm” ở Thái Nguyên thận trọng hơn, thường đi nhiều ô tô. Chiếc đi trước cảnh giới - báo động, chiếc đi giữa mang ma túy, còn chiếc sau cùng để cản lực lượng công an nếu bị truy đuổi. Điểm giao hàng thường trên đường cao tốc, khi 2 xe đi song song. Khi bên giao tung túi đựng ma túy, bên mua sẽ mở cửa xe đón hàng. 

Lượng ma túy thu giữ trong quá trình lực lượng công an khám phá đường dây

Dốc tiền lo... chạy án

Theo lời khai của Chư, 2 đối tượng mua heroin lớn nhất của “ông trùm” này là Nguyễn Văn Hòa (SN 1962) và Trần Thị Lưu Thùy (SN 1972), đều trú tại Thái Nguyên. Không chỉ mua hàng của Chư, trước khi Tráng A Chứ - anh trai Chư bị bắt, Hòa cũng nhiều lần mua bán ma túy số lượng lớn của đối tượng này. Điều tra viên thụ lý vụ án kể: Hòa và vợ chồng Thùy đều làm công việc đào đãi vàng ở bãi Thần Sa (Thái Nguyên).

Trong một buổi làm việc, chồng Thùy không may gặp tai nạn. Cạnh tranh giữa những người đào đãi bãi vàng, khiến 2 con người đơn độc Hòa - Thùy trở nên gắn kết. Cả hai quyết định gom hết tiền tiết kiệm, rời bãi về sống với nhau như vợ chồng tại thị trấn Chùa Hang (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) từ năm 2003. Cùng nghiện ma túy nên cả Hòa và Thùy rất “đồng lòng” trong những chuyến hàng lớn “giao dịch” với Tráng A Chư, rồi cùng chuyển tiếp lên Cao Bằng bán cho Chu Văn Vĩnh (SN 1972), trú tại Trùng Khánh...

Khác với Chư, mỗi chuyến vận chuyển ma túy, cả Hòa và Vĩnh đều rất thận trọng, thường đi nhiều ô tô. Chiếc đi trước cảnh giới, báo động, chiếc đi giữa mang ma túy, còn chiếc sau cùng để cản lực lượng công an nếu bị truy đuổi. Điểm giao hàng thường trên đường cao tốc, khi 2 xe đi song song nhau. Khi bên giao tung túi đựng ma túy, bên mua sẽ mở cửa xe đón hàng. Làm ăn với nhau được một thời gian, vợ chồng Hòa và Vĩnh nảy sinh ý định ăn gian, tính chuyện “độn” bột mỳ vào heroin để thu lợi cao hơn. Trung bình, cứ 8 bánh heroin mà nhóm này mua của Chư, lên đến Cao Bằng sẽ nghiền ra, trộn thêm bột rồi ép thành 10 bánh đem bán. 

Chung sống, làm ăn cùng nhau được 6 năm, cuối năm 2009, do nghi Thùy quan hệ vụng trộm với các đối tượng chuyển ma túy thuê, qua mặt Hòa, hai người đã quyết định chia tay. Không cùng nhau hợp tác làm ăn, nhưng do đều quen biết Chư nên cả Hòa và Thùy tự hình thành, lập nên 2 đường dây mua bán ma túy riêng. Ngay sau khi biết Tráng A Chư bị bắt, cả Hòa và Thùy đều trốn khỏi nơi cư trú song vẫn bí mật “giao dịch”. Biết sớm muộn cũng bị lực lượng công an “sờ gáy”, suốt hành trình lẩn trốn, lúc nào Thùy cũng mang theo gói thuốc độc Cyanua (Cyanua được sử dụng để chiết vàng và các kim loại quý khác từ quặng), sẵn sàng tự sát nếu bị bắt. 

Hơn 4 tháng tích cực lần theo dấu vết đối tượng, ngày 14-9-2011, lực lượng công an phát hiện Thùy về nhà riêng ở thị trấn Chùa Hang đã tổ chức vây bắt. Thấy bóng cảnh sát, Thùy lấy gói Cyanua bỏ tọt vào miệng nhai ngấu nghiến, nhưng được lực lượng chức năng cứu sống. Khám nhà đối tượng này, cơ quan công an thu giữ 245 viên ma túy tổng hợp, 2 gói heroin. Về Nguyễn Văn Hòa, trong quá trình chạy trốn, đối tượng còn tìm cách móc nối với nhiều người thân quen, nhờ lo lót việc “chạy án”, hòng xóa dấu vết sau những phi vụ làm ăn với Tráng A Chư. Ngày 15-12-2011, trinh sát phát hiện Hòa xuất hiện tại quê nhà ở Thái Nguyên, đã bí mật bắt giữ. Kết quả điều tra đến thời điểm này cho thấy, Hòa đã mua bán ma túy 18 lần, với 297 bánh heroin, tương đương hơn 104 kg; Trần Thị Lưu Thùy đã mua bán 22 lần với 225 bánh, gần 80 kg heroin và 600 viên ma túy tổng hợp; Chu Văn Vĩnh mua bán 8 lần, tổng cộng trên 100 bánh heroin.

Chân dung “ông, bà trùm” Hòa - Thùy 

Hoa mắt vì “siêu lợi nhuận”

Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án này, cơ quan công an ghi nhận gần 10 trường hợp, các đối tượng phạm tội đã từng, hoặc đang là cán bộ Nhà nước. Nghiện ma túy, lóa mắt trước lợi nhuận do “cái chết trắng” mang lại, khiến họ lao như thiêu thân vào con đường phạm pháp. Có thể kể đến Nông Văn Dương (SN 1962), nguyên là Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). Do nghiện ma túy, Dương bị cơ quan buộc thôi việc. Không lấy đó làm bài học đau đớn của cuộc đời, Dương tiếp tục sa ngã khi bắt mối với Nguyễn Văn Hòa để lấy ma túy bán cho các đối tượng người Trung Quốc. Sau khi bị bắt, Dương bị kết luận mua bán 18 bánh heroin. Một trường hợp đáng tiếc nữa là Phạm Văn Hiếu (SN 1987), ở TP Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính, Hiếu về công tác tại một công ty thuộc tập đoàn Vinashin. Khi công ty bị giải thể, không có việc làm, bản thân nợ nần chồng chất, Hiếu lao vào còn đường mua bán ma túy một cách liều lĩnh. Chỉ 4 lần tham gia, anh ta đã mua bán đến 77 bánh heroin.

Sau hơn 1 năm tích cực điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ tổng cộng 23 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy của Tráng A Chư; ra quyết định truy nã 8 đối tượng bỏ trốn. Giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan điều tra bước đầu chứng minh hành vi mua bán gần 1.000 bánh heroin của đường dây này. Trung tuần tháng 9-2012, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố các đối tượng liên quan. Riêng Tráng A Chư, cơ quan CSĐT còn đề nghị truy tố thêm đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ, khi dùng xe ô tô lao vào đội hình chặn bắt, khiến 1 chiến sỹ công an hy sinh, 1 cán bộ khác bị thương.