Đang đêm nhờ mẹ chồng chở đi giao hàng

ANTĐ - Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt thanh thoát của Hà Thị Kiều Oanh (38 tuổi, trú tại ngõ 281 phố Trương Định, Hoàng Mai) thì không ai nghĩ người phụ nữ này lại nghĩ ra thủ đoạn buôn ma túy tinh vi đến thế. 

Đang đêm nhờ mẹ chồng chở đi giao hàng ảnh 1Đối tượng Oanh và đối tượng Dũng tại cơ quan công an

Nhận được điện thoại của mối mua ma túy tổng hợp để sử dụng, khoảng 4h ngày 10-12, trong khi trời còn mù mịt sương lạnh, Oanh đã nhờ mẹ chồng dùng xe máy đèo đến nơi hẹn tại trước số nhà 26 đường An Dương, quận Tây Hồ giao hàng. Song vừa đến nơi, Oanh đã bị lực lượng Công an phát hiện và tiến hành kiểm tra theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo khoác của Oanh có 4 gói bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Lập tức cả hai đã được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, Oanh khai nhận 4 gói màu trắng là ma túy tổng hợp có trọng lượng 3,619 gam, mua của đối tượng không quen biết với giá 3,8 triệu đồng. Đã chọn “múi giờ độc” để mang đi tiêu thụ, Oanh không ngờ vẫn bị bắt quả tang. 

Trước đó, khoảng 2h30 cùng ngày, Đội cảnh sát ĐTTP về ma túy - CAQ Tây Hồ trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực phố An Dương đã phát hiện hai thanh niên đứng cạnh chiếc xe máy mang BKS: 30L- 2542 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính nhưng cả hai đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai là Nguyễn Anh Dũng, 24 tuổi, trú tại phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm và Đỗ Quang Huy, 23 tuổi, trú tại ngõ Bạch Đằng, Hoàn Kiếm. Cả hai đối tượng đều không nghề nghiệp, sống lang thang. Hai đối tượng khai nhận sau khi ăn nhậu tại phố Tống Duy Tân đã rủ nhau đi mua ma túy mang đến khách sạn ở An Dương, Yên Phụ để sử dụng.