4 lần đi tù vẫn không bỏ được “thói quen” trộm cắp

ANTĐ - Vừa ra tù được vài tháng, Nguyễn Đình Hùng (SN 1981), trú tại tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm lại “ngựa quen đường cũ”.

17 tuổi, do có hành vi gây rối trật tự công cộng, Hùng đã bị CAX Đại Mỗ, huyện Từ Liêm (cũ) làm hồ sơ chuyển đi trường giáo dưỡng. Sau 1 năm, Hùng được trở về địa phương và bắt đầu hành nghề... trộm cắp. Cứ ai hở ra cái gì là Hùng “nhặt”, mang về nhà làm của riêng. CAX Đại Mỗ đã 2 lần lập biên bản hành chính Nguyễn Đình Hùng nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy. 

Từ năm 2002 đến nay, Hùng đã đi tù 4 lần về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số này, bản án lâu nhất là vào năm 2008, Hùng bị TAND quận Hà Đông xử 4 năm 8 tháng tù giam cho 2 hành vi trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Tháng 6-2014, Hùng về địa phương sau khi thi hành xong bản án do TAND quận Hà Đông tuyên phạt 12 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. 

Khoảng 17h15 ngày 9-12, Nguyễn Đình Hùng đi xe đạp cũ của gia đình đến trường Tiểu học Tây Mỗ, trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Thấy chiếc xe đạp địa hình của cháu Nguyễn Thành Trung, hắn liền dắt ra ngoài định... đổi xe của mình vào. Tuy nhiên, khi vừa dắt xe ra cổng, Hùng đã chạm ngay tổ bảo vệ và tổ Công tác CAP Tây Mỗ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đình Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo trình báo của người bị hại chiếc xe đạp của cháu An có giá trị 2,5 triệu đồng. Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã lập hồ sơ, tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Hùng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.