Thiếu nữ tát CSGT trả giá 9 tháng tù

ANTĐ - Phạm Thị Mỹ Linh, cô gái tát CSGT phải nhận mức án 9 tháng tù về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Sáng 23/8 tại trụ sở nhà văn hóa phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM, TAND quận 12 đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) 9 tháng tù về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Phiên tòa lưu động này thu hút hàng trăm người dân đến xem.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận 12, theo sự phân công của đơn vị, trong ngày 2/7 thượng sĩ Nguyễn Đức Ánh cùng chiến sĩ thực tập Vũ Quang Long (thuộc đội CSGT – trật tự phản ứng nhanh, công an quận 12) làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12. Đến chiều cùng ngày, 2 cán bộ chiến sĩ nói trên phát hiện bà Trương Thị Hạnh (SN 1974, ngụ quận 12) điều khiển xe gắn máy chở 2 đứa con gồm: Phạm Thị Mỹ Linh và Phạm Quang Minh (SN 1995, em ruột của Linh) đi ngược chiều trên đường Lê Văn Khương. Do đó, thượng sỹ Ánh đã ra hiệu cho bà Hạnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu thì bà Hạnh chỉ xuất trình được mỗi giấy đăng ký xe, trong khi đó thì giấy phép lái xe, giấy CMND… không có. Do đó 2 cán bộ trên đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Hạnh. Tuy nhiên bà hạnh đã giằng lấy giấy phép lái xe, cuốn sổ trên tay của thượng sỹ Ánh rồi dắt xe bỏ đi. Trước thái độ của bà Hạnh, thượng sĩ Ánh cùng chiến sĩ Long đã giữ xe lại để lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên lúc này Linh xông vào xô thượng sĩ Ánh ra đường rồi ập vào vừa la hét, vừa tát tới tấp chiến sĩ Long. Sau màn la hét, quậy phá thì Linh ngất xỉu. Lực lượng làm nhiệm vụ đã gọi điện yêu cầu cầu  công an phường Thới An can thiệp và mời bà Hạnh, cùng Linh về trụ sở công an phường để làm việc.

Diễn biến của vụ việc đã thu hút hàng chục người đi đường hiếu kỳ đứng lại xem. Trong đó có người đã sử dụng ĐTDĐ để ghi hình và phát tán một clip trên mạng Youtube gây bức xúc trong dư luận.

Tại toà, bị cáo Linh tỏ ra rất hối hận về những hành vi của mình như nói trên. Khi HĐXX hỏi vì sao lại hành động như thế? Thì Linh khai, là do lúc đó chứng kiến cảnh mẹ khóc vì bị bắt xe nên không chịu được, tinh thần bị kích động; đồng thời Linh trình bày do lúc đó quẫn trí vì nghĩ cả gia đình ba mẹ con chỉ có mỗi chiếc xe, lại là chiếc xe mua trả góp nên bị bắt thì mẹ của Linh không biết đưa đón chị em Linh đi học bằng gì? Linh cúi đầu lí nhí “con xin tòa tha thứ cho con”. Linh còn khai báo thêm, “hiện con rất hối hận, con mong tòa xem xét cho con có cơ hội có thể được đi học, để phấn đấu thành người, làm nuôi mẹ nuôi em”.

Được biết sau khi xảy ra vụ việc, Linh cùng mẹ, tức bà Hạnh đã đến trụ sở đội  CSGT – trật tự phản ứng nhanh, công an quận 12 tìm thượng sĩ Ánh cùng chiến sĩ Long xin lỗi nhưng không gặp được.

Trước tòa bà Hạnh trình bày, sau khi li hôn bà ở vậy nuôi chị em Linh nhưng vì bộn bề việc mưu sinh nên bà nuôi dạy con chưa tốt. Bà trình bày, Linh rất hối hận, xin HĐXX xem xét một mức án nhẹ cho Linh để Linh có cơ hội được học hành, được chuộc lại lỗi lầm. Vị luật sư bào chữa cho Linh đưa ra nhiều tình tiết như: Linh phạm tội trong lúc tinh thần bị kích động, mới phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, lại đang ăn học dở dang… nên đề nghị HĐXX tuyên phạt 1 mức án nhẹ.

Đại diện Viện KSND quận 12 nhận định, hành vi phạm tội của Linh là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm. Do đó đại diện của cơ quan này đề nghị mức án đối với Linh là 6 – 9 tháng tù. Sau khi nghị án, HĐXX thuộc TAND quận 12 đã tuyên 9 tháng tù giam đối với Linh về tội danh “chống người thi hành công vụ” như nói trên.

Sau khi nghe tuyên án, Linh khóc nức nở và gục trước vành móng ngựa. Những giọt nước mắt giờ đã trở nên muộn màng và mức án dù không dài nhưng là một dấu vết không thể nào quên trong cuộc đời của một cô gái như Linh.