Vụ giang hồ đất Cảng đấu súng kinh hoàng lúc nửa đêm: Bắt giữ kẻ cầm đầu

ANTĐ - CATP Hải Phòng cho biết, đã bắt đối tượng cầm đầu trong vụ đấu súng kinh hoàng tại hồ Sen đêm ngày 11-7, tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, trong đó có đối tượng Tuyền “nhà cháy”- một giang hồ số má mới nổi danh tại đất Cảng.
Ngày 14-7, CAQ Lê Chân (Hải Phòng) xác nhận, cơ quan điều tra quận này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Xuân Nguyên (tức Nguyên "béo", 39 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền Hải Phòng); thu giữ 1 khẩu súng quân dụng; đồng thời đang truy bắt các đối tượng khác liên quan trực tiếp tới vụ án này, trong đó có đối tượng Tuyền (biệt hiệu Tuyền “nhà cháy”). Tuyền là dân xã hội và là kẻ cầm đầu nhóm côn đồ gây chiến với Nguyên “béo” trong đêm 11-7.

Đối tượng Vũ Xuân Nguyên bị cơ quan công an bắt khẩn cấp trong khi đang điều trị thương tích tại bệnh viện

Được biết, Vũ Xuân Nguyên và Tuyền “nhà cháy” đều là những vị khách mời của ông chủ tên T (biệt hiệu T “mít”)- chủ quán bar Café & Tounge. T cũng là một trong những người có tên tuổi được giới giang hồ coi trọng và có mối quan hệ khá rộng tại đất Cảng.

Trước khi vụ án xảy ra, Nguyên “béo” và Tuyền “nhà cháy” cùng nhiều tay anh chị trong giới giang hồ được chủ quán bar Café & Tounge mời đến dự tiệc ngay trong buổi chiều 11-7 tại một nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong. Trong khi uống rượu, Nguyên và Tuyền xảy ra mâu thuẫn. Đến tối, cả 2 đánh xe đến dự lễ khai trương quán bar của ông này. Khi Nguyên điều khiển chiếc xế hộp, nhãn hiệu Camry, màu đen rẽ vào quán thì “đối đầu” với xế hộp của Tuyền “nhà cháy” đi ra. Vốn đang cay cú nhau từ chiều nên không kẻ nào chịu nhường đường. 2 bên lời quan tiếng lại, dẫn đến huyết chiến. Nguyên bị Tuyền cùng đám chiến hữu khoảng 5-6 đối tượng đều là dân số má, có nhiều tiền án, tiền sự hậu thuẫn vơ cốc chén, ghế của một quán café ven đường đánh tới tấp khiến Nguyên bị vỡ đầu, mặt mũi bầm tím. Vụ việc chỉ được dừng lại khi ông chủ quán bar tên T thấy chuyện, vội chạy ra can ngăn.

Bị mất mặt trước “giới giang hồ”, Nguyên để nguyên bộ dạng, máu chảy đầy mặt, quần áo, đánh xe về nhà lấy khẩu súng quân dụng “colt bát”, đồng thời triệu thêm anh em chiến hữu đi trên chiếc xe ô tô Lexus quay trở lại quán, tìm Tuyền “nhà cháy” thanh toán "món nợ máu". 

Đến nơi, Nguyên để xe ngoài đường Hồ Sen cùng anh em chiến hữu, rồi một mình mang súng vào trong quán. Tuyền “nhà cháy” bất ngờ bị Nguyên chĩa súng thẳng vào mặt và bóp cò trong khi đang ngồi cùng giới anh chị. May mắn, Tuyền đã được một đối tượng có mặt kịp thời gạt tay súng của Nguyên lên viên đạn bay chệch hướng, găm lên trần nhà. Sau phát đạn không thành, Nguyên bị giới anh chị có mặt khống chế, tước súng.

Bị đối thủ bắn trượt, Tuyên “nhà cháy” chết hụt trong tích tắc, nổi máu điên, rút súng mang theo người nhằm Nguyên “béo” nhả đạn. Cũng may mắn cho Nguyên “béo”, viên đạn không nổ. 

Nguyên “béo” vùng chạy thoát thân, hướng ra đường vòng Hồ Sen cầu cứu anh em. Tuyền cùng nhóm tay chân vác súng đuổi theo, nổ liền mấy phát đạn nhưng không trúng. Hoảng sợ, Nguyên “béo” vội nhảy  xuống Hồ Sen lặn ngụp, rồi bơi ra bè nổi bằng sắt giữa hồ lẩn tránh. Những trận mưa gạch, đá do đám đệ tử của Tuyền ào ào ném theo. 

Thấy bóng dáng lực lượng công an xuất hiện, Tuyền “nhà cháy” cùng đám chiến hữu đã nhanh chân lên xe bỏ trốn. Nguyên “béo” sau đó được mọi người kéo lên bờ, đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Vụ án đang được CAQ Lê Chân điều tra, làm rõ, đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.