Mạnh ai nấy “lách”

ANTĐ - Kết thúc phiên chất vấn trên nghị trường, Chủ tịch Quốc hội nhận định Chính phủ còn 4 “món nợ”.

- Lâu nay chỉ nghe nói tới nợ công, nợ xấu, sao nay lại “đẻ” ra lắm nợ thế?

- Đâu phải mới “đẻ” ra mà đã có mặt từ lâu nhưng chưa gọi tên thôi. Đó là, nợ việc làm cho sinh viên ra trường; nợ văn bản và chất lượng văn bản. Cuối cùng là nợ biện pháp cần thiết để phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

- Xem ra cả 4 “món nợ” đều thuộc loại “nợ nóng”, song khó có thể trả nợ ngay được.

- Có thứ nợ nếu tằn tiện chi tiêu, “giật gấu vá vai” rồi cũng trả được. Nặng nhất là nợ văn bản ấy. Đến mức Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng phải thừa nhận rằng, hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay phức tạp nhất thế giới. Nhiều chủ thể được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thậm chí đến cả… chủ tịch xã.

- Dư luận từng lên tiếng, người dân đang sống trong một “rừng luật” với những thông tư, quy định, văn bản dưới luật rườm rà, chồng chéo không biết đâu mà lần.

- Đố ai tìm ra lối đi, lối thoát giữa “rừng” gần 1.600 văn bản, trong đó có 312 văn bản không khả thi, có dấu hiệu không hợp pháp. Đi sâu vào trong lại có 186 văn bản sai căn cứ pháp lý, 64 văn bản trái quy định, 54 văn bản sai nội dung…

- Rừng rậm, gai góc vẫn có kẽ hở, khoảng trống, ai khôn ranh, lọc lõi vẫn thừa sức “lách” luật.

- Thế nên một số đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi: Nếu không cài đặt lợi ích nhóm, sao lại đẩy khó cho dân, tạo ra những kẽ hở?