Hàn Quốc tìm kiếm văn phòng sở hữu phà Sewol

ANTĐ - Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tìm kiếm văn phòng công ty sở hữu phà Sewol, đồng thời mở rộng điều tra 11 thành viên thủy thủ đoàn – người giám sát hoạt động của chiếc phà này.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết: “Các nhà điều tra đang tìm kiếm các văn phòng của 20 tổ chức liên kết với Cheonghaejin Marine Co, cũng như nhà của Yoo Byung-eu – triệu phú kiểm soát công ty này. Yoo được biết đến tại Hàn Quốc là "triệu phú giấu mặt" bởi ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Theo tờ báo lớn của Hàn Quốc, ông từng là một người say mê nghệ thuật, một nhiếp ảnh gia đã đoạt giải quốc tế.

Một trang web xuất hiện ảnh của Yoo, nhưng khuôn mặt ông ta hoàn toàn bị che giấu. Yoo và hai con trai kiểm soát công ty vận hành phà thông qua các công ty con. Cơ quan thuế Hàn Quốc cho biết, công ty quản lý của gia đình Yoo đang gặp khó khăn và báo cáo thua lỗ trong năm ngoái...

Năm 1987, Yoo từng là một nhà lãnh đạo giáo phái tôn giáo. Hơn 30 người trong nhóm của ông ta được tìm thấy đã chết trong tình trạng bị bịt miệng và trói tay trong một nhà máy ở ngoại ô Seoul. Các quan chức điều tra vụ việc nhưng không tìm thấy bằng chứng để buộc tội ông Yoo.

Mặt khác, các công tố viên ở thành phố Busan của Hàn Quốc cũng đang điều tra các tổ chức tư nhân chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tàu cho chính phủ Hàn Quốc. Các nhà điều tra đang tìm kiếm bằng chứng về hành vi sai trái có thể liên quan đến việc đăng ký kiểm tra mức độ an toàn của phà Sewol.

Thuyền trưởng phà Sewol bị bắt để điều tra


Phà Sewol chìm ngày 16-4 khi đang trên đường tới hòn đảo Jeju. Trong số 476 hành khách và phi hành đoàn có hơn 300 học sinh trường trung học Danwon trên một chuyến đi dã ngoại kéo dài 4 ngày.

Tính đến thứ năm, cơ quan chức năng đã tìm thấy 159 thi thể, vẫn còn 143 hành khách mất tích. Mười một thành viên của phi hành đoàn của Sewol, bao gồm cả thuyền trường đã bị bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Cơ quan chức năng vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra sự cố này. Một số người cho rằng chính hàng hóa chở trên tàu gây ra thảm họa khủng khiếp này, tuy nhiên các quan chức bảo vệ bờ biển cho biết các nhà điều tra sẽ không biết chắc chắn con tàu chở bao nhiêu hàng hóa cho đến khi nó được trục vớt.

Trong khi đó, giới quan chức Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi hoạt động tìm kiếm như một sứ mệnh cao cả của họ mặc dù hy vọng về những người vẫn còn sống sót ngày một mong manh. Lực lượng cứu hộ đã không tìm thấy người sống sót nào kể từ khi 174 người đã được cứu, ngày con tàu bị chìm cách đây một tuần.